Áo quần bẩn được tấp lại trong nhà vọng cảnh

Công viên này có đường đi bộ, kéo dài từ lề đường Bùi Thị Xuân, đi dọc bờ sông, chui qua cầu đường bộ Dã Viên và lại gặp đường Bùi Thị Xuân ở đầu phía tây. Tuyến đường dạo bộ này lại có những nhánh nối liên hoàn với hệ thống đường dạo của công viên nên rất thuận cho mọi người dạo chơi vãn cảnh, tập thể dục. Thảm cỏ, cây xanh được chăm sóc thường xuyên nên đã đơm hoa tỏa bóng và tạo được cảnh quan khá đẹp. Tuy chưa sum suê lắm, do thời gian kể từ lúc tạo lập chưa dài, nhưng một điểm xanh hấp dẫn của thành phố đã là điều hứa hẹn.

Chỉ có điều đáng tiếc là nhiều người đến đây lại vô cùng thiếu ý thức trong giữ gìn cảnh quan chung. Nền đá cao cấp và đẹp như thế, nhưng chẳng biết người ta ăn uống hay làm đổ những gì mà rất nhiều vị trí trở nên loang lổ, mất vệ sinh. Thức ăn thừa, bao bì, vỏ hộp được người đến “ngắm cảnh”, hóng mát mang theo bồi dưỡng bao tử, xong xả bừa ra đấy mặc ai dọn thì dọn. Thậm chí, hình như có cả đối tượng chích choác, tâm thần… vào trú đêm trong các vọng lâu, xong xả bừa bãi cả dép đứt, vỏ hộp xốp, áo quần bẩn… Nhìn rất kinh!

Những tồn tại đó nhất thiết phải được chấn chỉnh và dẹp bỏ, nếu không thì công viên Dã Viên dần dà rất có khả năng trở thành “tụ điểm” khiến người dân và du khách ngán ngại không dám ghé. Tất nhiên, điều này rất cần sự hỗ trợ, giúp sức của chính quyền địa phương và lực lượng công an, cảnh sát khu vực, bởi với “sức vóc” và trang bị của một vài anh em công nhân được giao quản lý công viên này, chắc chắn đó sẽ là… “nhiệm vụ bất khả thi”…

Bài, ảnh: Thượng Bích