Lý do?

Bò!

Cả một bầy bò to nhỏ lớn bé đến trên một tá nhẩn nha gặm cỏ và… ngắm cảnh ngay giữa dải phân cách đường Quốc lộ IA. Chốc chốc lại có thêm một chú lù lù xuất hiện từ bãi cỏ phía đường xe lửa hiên ngang qua đường để cùng nhập bọn. Tôi dừng xe vừa để nghỉ ngơi và cũng là để quan sát “hành tung” lũ bò xem thế nào. Thấy chúng điềm nhiên vặt hoa lá ở dải phân cách ăn tự nhiên một cách… như bò, chán chê lại di chuyển sang dải phân cách khác, hoặc băng đường vào vặt lá ở dọc vệ đường. Tuyệt nhiên chẳng thấy có người chăn dắt.

Đàn bò nhẩn nha ngay giữa dải phân cách

Đã có không ít tai nạn giao thông chết người có nguyên nhân từ trâu bò thả rông hoặc do người chủ chăn dắt chủ quan, cẩu thả gây ra. Mới đây nhất, một người đàn ông 37 tuổi đã phải bán gần hết bầy bò để bồi thường và còn bị Toà án Nhân dân TP. Huế tuyên phạt án tù do dắt bò vào làn xe cơ giới gây tai nạn chết người. Nói như vậy để thấy việc cả bầy bỏ hơn chục con nghênh ngang ở vị trí trọng điểm của cửa ngõ phía nam TP. Huế, nơi ngày ngày đón/ đưa rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm Huế; nơi có mật độ giao thông dày đặc nhất trong tất cả các tuyến đường là điều không thể chấp nhận được, kể cả về mặt an toàn giao thông lẫn mỹ quan đô thị. Rất mong chính quyền địa phương nghiêm khắc chấn chỉnh tình trạng này.

Bài, ảnh: Thượng Bích