Chai và ly nhựa do người vô ý thức để lại trên ghế đá ở công viên Tứ Tượng trong khi thùng rác chỉ nằm cách đó vài mét

Người viết đã vài lần chứng kiến các bạn trẻ đem đồ đến công viên ngồi chơi ăn uống, sau đó họ vô tư để lại vỏ chai nhựa, ly nhựa và bì nilon trên ghế đá trong khi nhiều thùng rác chỉ nằm cách đó vài bước chân. Cảnh tượng không đẹp mắt này khiến mấy người lớn tuổi đi bộ quanh công viên thốt lên: “Sao tụi trẻ giờ lại vô ý thức đến thế. Công viên xanh sạch thế này mà xả rác bừa bãi, ngó… chướng mắt quá!”. Một lần khác, người viết vô tình nhìn thấy mấy du khách nước ngoài định ngồi xuống ghế đá nghỉ chân, nhưng họ liền lắc đầu tỏ vẻ không vui rồi bỏ đi ngay khi thấy bao bì, vỏ bánh kẹo và ly nhựa của ai đó bỏ lại trên ghế đá công viên.

Không chỉ ở công viên Tứ Tượng, hình ảnh vô tư để lại rác trên ghế hay thảm cỏ vẫn xuất hiện ở nhiều công viên trong thành phố và đôi khi còn xuất hiện cả ở những chiếc ghế gỗ trên cầu đi bộ bằng gỗ lim mới được khánh thành và đưa vào sử dụng cách đây không lâu.

“Hãy đừng để lại gì ngoài những dấu chân và hãy đừng mang theo gì ngoài những bức ảnh” là câu nói xuất hiện nhiều trong các bài viết về du lịch gần đây nhằm hướng đến việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. Mới đây, “Thử thách dọn rác” mang tên Challenge For Change với hashtag #trashtag đang lan tỏa trên mạng xã hội và được nhiều bạn trẻ trong nước hưởng ứng tích cực.

Tại Thừa Thiên Huế, nhiều người trẻ và các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang tích cực hưởng ứng chương trình “Ngày chủ nhật xanh” do UBND tỉnh phát động với mục đích tuyên truyền, lan tỏa đến toàn thể cộng đồng nhằm thay đổi nhận thức, có những hành động thiết thực, cụ thể trong việc giữ gìn môi trường ngày càng xanh, sạch, sáng và đẹp hơn. Những hoạt động ý nghĩa khác mà nhóm “Cảm ơn dòng Hương” (kêu gọi nhặt rác bảo vệ sông Hương) đã và đang thu hút nhiều người tham gia nhằm góp phần làm đẹp cho sông Hương và cho Huế.

Vậy mà hàng ngày vẫn có những người vô tư xả rác ra môi trường. Chắc chắn họ sẽ bị cộng đồng lên án bởi hành vi phản cảm này và bản thân họ sẽ phải tự cảm thấy xấu hổ với chính mình…

ĐỖ NGỌC