Một pha tranh bóng giữa CLB bóng đá Huế (áo xanh) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 

Dù là sân chơi phụ nhưng lại là trận khai màn mùa giải mới, nên dù không mấy mặn mà, đội chủ sân Tự Do vẫn tung ra đội hình mạnh nhất nhằm tìm kiếm một chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – đối thủ đầy tham vọng tại giải hạng Nhất mùa này.

Sau thời gian ngắn nhập cuộc có phần áp đảo, CLB bóng đá Huế dần lộ ra điểm yếu khi độ kết dính giữa các tuyến chưa thật sự nhuần nhuyễn, tuyến giữa thường xuyên bị phong tỏa, trong khi hàng công chưa tìm được tiếng nói chung.

Bên phần sân đối diện, những bổ sung đầy chất lượng từ PVF, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội T&T đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhanh chóng lấy lại thế trận, đồng thời liên tục dồn ép đối phương lâm vào thế chống đỡ vất vả. Và đến phút 40, trong một pha phối hợp tấn công, đội bóng phía bên kia đèo Ngang đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Sức nóng trên khá đài A vẫn không thể giúp đội chủ sân Tự Do tránh được một trận thua trước đối thủ

Sang hiệp hai, HLV Phạm Văn Trí có một số điều chỉnh chiến thuật, cũng như tung trung phong U22 Việt Nam – Trần Danh Trung vào sân nhằm gia tăng sức ép về phía khung thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dẫu vậy, trước đối thủ có thể lực và kỹ thuật trội hơn, không những không tìm kiếm được bàn san bằng cách biệt, giữa hiệp hai, nếu không nhờ cột dọc cứu thua, tỷ số đã là 2-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Những phút còn lại của trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục chơi lấn sân. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với thể thức loại trực tiếp, CLB bóng đá Huế nhanh chóng tạm biệt cúp Quốc gia 2019 ngay vòng đấu đầu tiên. Và sau trận thua này, tân HLV Phạm Văn Trí còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn đội chủ sân Tự Do nhanh chóng sa lầy tại giải hạng Nhất khai màn ngày 7/4 tới.

Tin, ảnh: Hàn Đăng