Người dân vẫn ngang nhiên buôn bán trên đường bất chấp nguy hiểm đến tính mạng

Nhiều người dân khi lưu thông qua đoạn đường này không khỏi giật mình bởi sự liều lĩnh của người bán hàng lẫn người mua hàng khi cảnh mua bán diễn ra ngay trên đoạn đường dốc có mật độ giao thông cao.

Chị Lê Trà My, cư dân đường Hải Triều bức xúc: “Tôi không hiểu sao người ta liều lĩnh đến vậy, cứ ngồi tràn ra đường mà bán, người mua cũng vậy, họ ngang nhiên dừng xe để mua hàng ở đây trong khi đoạn đường này vừa dốc lại vừa hẹp, mật độ giao thông rất lớn.  Anh Phan Văn Lực, cư dân phường An Đông cho hay: “Nhà tôi ở gần cầu Tam Tây, chọn đường Đặng Văn Ngữ thì di chuyển quá khó khăn do người buôn bán ở chợ An Cựu tràn ra hết mặt đường đi không được, chọn đường Hải Triều thì gặp người bán hàng buôn bán ngay góc đổ xuống đường Hải Triều đi lại cũng thật là khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm. Nếu ngành chức năng không có hướng xử lý thì sớm muộn gì tai nạn giao thông cũng sẽ xảy ra”.

Việc mưu sinh của người dân không ai ngăn cấm, nhưng việc mưu sinh như thế nào để đảm bảo trật tự an toàn xã hội là điều rất quan trọng, qua đó, vừa tạo điều kiện cho giao thông đi lại thuận lợi, vừa đảm bảo tính mạng cho bản thân mình khi buôn bán, đặc biệt tạo môi trường cảnh quan đô thị cho Huế. Đã đến lúc, chính quyền phường An Cựu khẩn trương chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị kiểm tra, sắp xếp sao cho hợp lý để người dân có thể vừa buôn bán mưu sinh, vừa đảm bảo lưu thông thuận lợi, dễ dàng hơn.

Bài, ảnh: Trọng Hoàng