Trong lễ kết nạp đảng viên, đồng chí nào cũng trang phục chỉnh tề, đứng nghiêm, mắt hướng lên cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và hát Quốc ca, Quốc tế ca một cách hùng hồn, tuyên thệ và hô “Xin thề! Xin thề! Xin thề!”.

Thế nhưng, chỉ một thời gian sau khi được đứng trong hàng ngũ của những người cộng sản, không ít người đã nhanh chóng thay đổi. Họ thỏa mãn, xem như đã đạt được mục đích. Từ đó họ ngưng phấn đấu, bỏ bê nhiệm vụ, thấy đúng không ủng hộ, thấy sai không đấu tranh… Một số đảng viên đương chức không hề quan tâm đến địa phương, nơi mình đang sinh sống. Họ quan liêu, bàng quan trước các sự kiện hàng ngày ở địa phương; không tham gia sinh hoạt, cho dù mỗi năm chỉ sinh hoạt hai lần. Đáng chú ý, một số cán bộ hưu trí, khi còn tại chức, đứng trước “bàn dân thiên hạ” thì thuyết giáo rất hay, ai cũng phải kính nể, nhưng khi về hưu rồi thì… quên hết. Có người xin nghỉ sinh hoạt Đảng. Nghiêm trọng hơn, một số ít phát ngôn không chuẩn, mang tính xuyên tạc, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước v.v…

Những người này đã và đang tự đánh mất mình, tự hạ uy tín của mình… Nguyên nhân của tình trạng đó là gì? Theo tôi, trước hết là họ không có lòng tự trọng đối với bản thân và không có niềm tự hào về người chiến sĩ cộng sản. Tiếp đến là động cơ vào Đảng của họ không trong sáng. Họ vào Đảng không phải để được cống hiến, được phục vụ Tổ quốc và Nhân dân mà để được thăng quan, tiến chức, được ngồi vào các vị trí lãnh đạo, được đề bạt, nâng lương… Và khi không đạt được hoặc chưa đạt được một trong những điều đó thì ngay lập tức họ tỏ ra bi quan, chán nản, buông xuôi mọi công việc.

Cho nên có thể nói, những con người kiểu như vậy không phải là phấn đấu vào Đảng mà là những kẻ chui vào Đảng.

Vì vậy, các tổ chức Đảng cũng như các đảng viên cần tỉnh táo, phân định rạch ròi, nắm bắt tư tưởng và ngăn chặn những kẻ cơ hội vào Đảng; mặt khác chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời khi phát hiện có đảng viên như vậy trong đội ngũ để bảo vệ sự trong sạch và uy tín của Đảng cũng như uy tín của những đảng viên chân chính.

NGUYỄN VĨNH LỘC