Cặm cụi từng nét chữ

"Những con ong chăm chỉ"

Trần Võ Hoàng Vũ, cậu bé tám tuổi ngước đôi mắt ngây thơ, nhìn mọi người. Cha của em, anh Trần Đình Đông thủ thỉ: "Bé nhà mình phát hiện bị ung thư máu cách đây hai năm. Hết đợt điều trị đã về nhà nhưng bị sốt lại nên mình đưa bé ra đây". Quê ở Hội An (Quảng Nam), nhà còn hai bé, đứa mới lớp năm, đứa còn nhỏ xíu. Hai vợ trồng trẻ phải tách ra để lo cho con. Vun vén cho Vũ ở đây chỉ có anh Đông. Tay đau do phải truyền nhiều, Vũ được cô cho tô màu, kể chuyện. Gương mặt cậu sáng lên, rạng ngời. Cạnh Vũ là bé Bóng và các bạn nhỏ khác, những mầm non hí hoáy với tập vở, chiếc bút màu.       

"Những con ong chăm chỉ", đó là tên gọi đáng yêu mà các thành viên đặt cho lớp học đặc biệt. Đều đặn vào tối thứ ba, thứ sáu và sáng chủ nhật hàng tuần, lớp học dành cho các bé bị bệnh ung thư lại ê a tiếng học bài. Hôm thì các bé học toán, tô màu, hôm lại đọc truyện, rèn tiếng Việt, tiếng Anh.

Hồ Thị Nguyệt Kiều, đại diện quản trị lớp học đặc biệt này, chia sẻ: "Từ lâu, chúng mình đã có những hoạt động nhỏ, góp phần mang lại niềm vui cho các bé chẳng may bị bệnh ung thư. Với mong muốn cháy bỏng, làm sao cho các bé có được môi trường để học tập, vui chơi, câu lạc bộ Tình nguyện Blouse Xanh đã khởi động lớp học này".

Những trái tim giàu tình yêu thương đã dốc hết sức mình để tạo ra môi trường học tập và vui chơi tốt đẹp nhất cho các bé. Lực lượng đông đảo gồm 4 giáo viên cố định, 16 giáo viên không thường trực luôn sẵn sàng để hỗ trợ CLB những lúc cần.

Nhân văn

Bé Hoàng Vũ đang tô màu cho chú khủng long, những nét xanh nguệch ngoạc tràn khắp mặt giấy. Bức tranh chẳng đẹp nhưng anh Đông vẫn rưng rưng: "Thật tốt vì các bé có chỗ học tập và vui chơi như thế này. Bé Vũ và các bạn được thụ hưởng niềm hạnh phúc như lúc còn mạnh khỏe. Các bạn trẻ rất nhiệt huyết, từ họ, tôi có thêm niềm tin vào tương lai, vào con của mình. Điều đó thật sự rất quý giá”.

Không chỉ các thành viên, giáo viên, CLB còn được tiếp lửa từ những tấm lòng cao cả. "Chúng mình nhận được rất nhiều sự khích lệ cả về vật chất lẫn tinh thần của các mạnh thường quân. Đó là động lực lớn để mọi người cố gắng hơn nữa, tiếp sức cho các bé trong cuộc chiến cam go này”, Nguyệt Kiều nói.

Háo hức với lớp học, các bé đều siêng năng, chăm chỉ. Nhiều lúc mệt, cô khuyên nghỉ nhưng các bé vẫn không chịu. Hạnh phúc đối với các em rất bình dị, đó là một con chữ, một chiếc bút chì, một cuốn sách...

Mẩu đối thoại nhỏ giữa Nguyễn Thị Hương, thành viên CLB và một “chú ong” làm chúng tôi lặng người. “Chị ơi, trường chị ở đâu?”, từ tầng năm của bệnh viện, cậu bé nhỏ xíu nhìn về hướng mà Nguyễn Thị Hương âu yếm chỉ. “Lớn lên em sẽ là bác sĩ, em sẽ được học trường của chị…”. Cô sinh viên trường y nghẹn ngào: “Ừ, nếu vậy em phải ráng học nhé!”.

Câu nói của Hương thật giống suy nghĩ của cô Thuỳ Trang, giáo viên tình nguyện của lớp: "Chiếc giường bệnh và những cơn đau đã trở thành một phần cuộc sống của những mầm non bé bỏng. Chúng mình đang trồng những bông hoa vào cuộc sống ấy, những bông hoa thật đẹp, thật thơm…”. Là nơi những tấm lòng nhân hậu gặp gỡ những mầm non bất hạnh, lớp học đặc biệt của “Những con ong chăm chỉ” sẽ nhen nhóm, ủ ấm, dìu dắt các em và phụ huynh vững bước trên chặng đường gian nan phía trước.

Bài, ảnh: MAI HUẾ