Nhiều năm liền em Nguyễn Thị Phượng Hòa sống cùng khối u ác tính ở cổ

Cách đây 5 năm, người Hòa xuất hiện nhiều nốt rộp ở cổ. Tưởng là bệnh thông thường nên mất một thời gian dài, em được mẹ tự mua thuốc điều trị. Những vết rộp không giảm mà còn to dần rồi lộ rõ các khối u. Khi mẹ đưa Hòa đi khám ở bệnh viện  thì bác sĩ kết luận khối u ác tính đã chèn vào các mạch máu, nếu phẫu thuật nguy cơ tử vong cao.

Đa số các loại thuốc cần để điều trị cho Hòa nằm ngoài danh mục bảo hiểm, kinh tế gia đình giờ đã hoàn toàn cạn kiệt. Nơi nào có thể vay mượn được chị Hiền đã vay mượn, khả năng chữa bệnh dường như không có mà khối u trên cổ Hòa ngày càng to.

Thầy giáo Lý Trực Hữu, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Xuân cho biết: “Tuy phải mang khối u bên cổ đến trường đã nhiều năm, nhưng em Hòa rất dũng cảm, em không chỉ mạnh mẽ đối diện với bệnh tật mà vẫn luôn cố gắng học tập dù sức khỏe ngày càng yếu”.

Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Xuân đã tận dụng các nguồn quỹ của trường và kêu gọi cán bộ giáo viên cùng phụ huynh, Hội Chữ thập đỏ các cấp hỗ trợ em Hòa nhưng việc hỗ trợ còn hạn hẹp so với chi phí điều trị bệnh tốn kém và dài ngày của em.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Thầy giáo Lý Trực Hữu, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Xuân, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0944466555; hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; điện thoại: 0914078282; số tài khoản: 4011201000840 tại Ngân hàng NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Trường An (ghi hỗ trợ em Nguyễn Thị Phượng Hòa, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang).

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN