Tây Ban Nha vẫn còn đó những con người từng làm nên lịch sử của 4 năm về trước. Trước Hà Lan, đặc biệt là ở trong hiệp một, họ vẫn tỏ rõ đẳng cấp vượt trội. Thế nhưng rồi, cũng như Barcelona trước Bayer Munich hay Bayer Munich trước Real Madrid, họ đại bại. Người ta đã nói đến sự phá sản của lối chơi tiki- taka hay các cầu thủ không còn khát vọng chinh phục và cả sự xuống dốc, qua rồi thời đỉnh cao.
![]() |
Tây Ban Nha (trái) phải biết cách đứng dậy. Ảnh: Internet |
Khi mà niềm kiêu hãnh bị tổn thương thì trận cầu gặp Chile, kẻ vừa đả bại Australia, vào rạng sáng mai sẽ là cơ hội để những chú bò tót gỡ gạc thể diện và nuôi hy vọng đoạt vé đi tiếp. Thế nhưng, chút còn lại này các nhà vô địch cũng phải xem chừng. Chile không cùng ở đẳng cấp với Hà Lan. Thế nhưng, với một Iker Casillas loạng choạng như một thủ môn nghiệp dư để Van Persie thoải mái hoàn tất cú đúp hay cặp đôi trung vệ Sergio Ramos và Gerard Pique nổi tiếng không kèm nổi Roben để cầu thủ này nhảy múa và ghi bàn định đoạt tỷ số trận đấu thì việc Alexis Sanchez cùng đồng đội có được bàn thắng và cầm hòa để săn tìm cơ hội kiếm vé vào vòng trong không phải là điều chi quá khó.