Lối chơi tiêu cực của Mexico là điều có thể dễ dàng nhận thấy. Đáng bàn là Scolari đã không biết cách khắc chế hợp lý. Sau một trận cầu bùng nổ, cả Oscar và Neymar đã thi đấu lu mờ và điệu Samba lạc nhịp khi những con người còn lại như Fred, Wilian hay Ramires chưa phải là những vũ công thực thụ. Cú sút chẳng biết đi đâu của Oscar vào phút thứ 48 khi góc sút được mở ra từ một đường chuyền dài của Bernard là một dẫn chứng.

Đội tuyển Brazil hòa 0-0 trước Mexico

Lâu nay, Brazil vẫn tự hào về một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt mà họ là kẻ sở hữu. Có vẻ như thời thế đã đổi thay khi các siêu sao như Ronaldo hay Ronaldinho về hưu. Nhìn vào hàng công của Selecao bây giờ, chỉ còn đơn lẻ một cái tên Neymar đang ở tuổi còn rất trẻ. Những con người còn lại thật khó nhận biết khi đang thi đấu trong nước hay ở một nền bóng đá xa lạ kiểu như tận bên nước Nga.

Scolari còn quá nhiều việc phải làm để cải thiện một hình ảnh khá xấu xí về đội Brazil thì hiện tại nếu họ không muốn nhìn thấy thảm họa khi sớm bật khỏi cuộc chơi. Khó có thể ngăn cản Brazil dừng bước ở vòng đấu bảng nhưng ở những vòng đấu tiếp theo, đó là thử thách không nhỏ khi đang sở hữu một hàng công... cùn.
Đình Nam