Chiều 20/4, tại sân Tự Do diễn ra trận đấu giữa CLB Bóng đá Huế và CLB Bình Phước.

Bùi Xuân Lộc (số 18 - CLB Bóng đá Huế) chiến thắng trong một pha tranh chấp bóng với cầu thủ đội khách

Trước trận đấu, người hâm mộ kỳ vọng các chân sút Cố đô sẽ đem về 3 điểm khi có được lợi thế thi đấu sân nhà cùng sự cổ vũ của những người yêu bóng đá Huế. Thực tế, mặc dù Bình Phước có khởi đầu tốt hơn, sau 2 vòng đấu giành được 3 điểm, còn Huế trước vòng 3 mới giành được 1 điểm nhưng một số chuyên gia cho rằng, màn thể hiện của Bình Phước trước vòng 3 chưa để lại nhiều ấn tượng khi họ thua Phố Hiến ở trận ra quân và sau đó phải rất chật vật mới giành được thắng lợi 4 - 3 trước tân binh Phù Đổng. Nhiều người vẫn tin tưởng, khi được trở lại thi đấu trên sân Tự Do, các chân sút Huế có thể cải thiện được thành tích.

Bước vào trận đấu, các cầu thủ đội nhà nhập cuộc thận trọng, trong khi đội khách chủ động chơi tấn công. Phút thứ 9, lợi dụng sai lầm của hàng phòng ngự, chân sút Lê Quyền Huy Tín (số áo 79) của Bình Phước mở tỷ số trận đấu.

Hàng thủ đội bóng Bình Phước thi đấu rất tập trung trong tình huống đội nhà đá phạt góc

Trong hiệp 1, các cầu thủ đội khách là những người kiểm soát bóng khá tốt và để lại rất ít cơ hội cho các học trò huấn luyện viên (HLV) Phan Văn Trí (CLB Bóng đá Huế). Dù Nguyễn Hữu Thắng được đưa vào thay Nguyễn Văn Chiến với hy vọng tiền vệ mang áo số 22 có thể phát động tổ chức các đợt tấn công với những đường chuyền sáng tạo, song những cơ hội nguy hiểm cuối hiệp 1 cũng chưa thể chiến thắng hàng thủ chơi tập trung của Bình Phước.

Sang hiệp 2, Đặng Văn Anh Phi Pha vào thay Văn Sang ngay từ đầu hiệp. Các cầu thủ đội nhà đã thể hiện lối chơi tốt hơn khi gia tăng khả năng kiểm soát bóng và liên tục tạo ra nhiều cơ hội “ngon ăn” về phía khung thành đối thủ. Đặc biệt là 4 – 5 tình huống tấn công liên tiếp của Hữu Thắng, Ngọc Mười và đồng đội khiến thủ thành Lại Tuấn Vũ của Bình Phước phải làm việc vất vả trong khoảng thời gian giữa hiệp 2.

Điều khiến người hâm mộ bóng đá Huế "không vui" về đội khách là số lần nằm sân của các cầu thủ

Tưởng chừng bàn thắng sẽ đến với “kẻ quyết tâm” nhưng may mắn đã không mỉm cười với đội nhà khi lần lượt Đức Phát (thẻ đỏ) và Thanh Bình (hai thẻ vàng) phải rời sân do phạm lỗi.

Dù 9 cầu thủ còn lại trên sân đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng lợi thế hơn người đã giúp đoàn quân của HLV Lê Thanh Xuân “bảo vệ” được tỷ số 1 - 0, qua đó giành 3 điểm trên sân Tự Do.

Vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS 2019, các chân sút miền Hương Ngự sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội bóng Đắk Lắk vào ngày 27/4.

Tin, ảnh: Hữu Phúc