Núi Bạch Mã còn là nơi quy tụ nhiều loại động vật và thực vật quý hiếm ở miền nhiệt đới, vì vậy đã được chính phủ nước CHXHCN Việt Nam quy hoạch thành khu rừng cấm quốc gia.
 
Trong “Cố đô Huế đẹp và thơ” (NXB Thu ận Hóa 1992) có viết về ngọn núi này như sau: “Tư thế, dáng vẻ tựa như con kỵ mã xòe bờm, vẫy đuôi, tung vó bay lên trời, quanh năm mây trắng bao phủ....có lẻ cái tên Bạch Mã xuất hiện bởi chính sự thực ấy qua lăng kính tưởng tượng, ví von của con người.
 
 
 
Mây mù trên đỉnh Bạch Mã
 
Như một nàng tiên xinh đẹp mơ ngủ giữa bốn bề rừng núi, mây trời bạt ngàn, Bạch Mã (cách Huế 60km về phía Nam) khiến cho bất kỳ ai đã một lần đặt chân tới đều thích thú, say mê. Ở độ cao 1450m, lại nằm vào vị trí chuyển tiếp hai vùng khí hậu Bắc-Nam, thư thả dạo chơi giữa khung cảnh- nhiệt độ-nắng gió- cỏ cây Bạch Mã, du khách cứ ngỡ mình đang sống ở thiên đường du lịch Ðà Lạt, Sa Pa...vừa ấm lại vừa se lạnh.
 
Giữa sớm mai sương mù bàng bạc hay buổi hoàng hôn sẽ sàng buông xuống, du khách phải khoác thêm vào người chiếc áo lạnh vừa phải. Ðó là chưa nói về đêm...Song lại nhờ thế mà có được một khung cảnh lý tưởng để uống rượu, đàm đạo trong những ngôi nhà tường vách đã rêu phong. Cái thú chơi núi hẳn phải như vậy mới thỏa !
 
Ở Bạch Mã, thảm thực vật vô cùng phong phú, bốn mùa xanh tươi, hệ động vật cũng thật dồi dào, ngày đêm ríu rít tiếng chim, vang động tiếng thú...vừa thân quen lại vừa hoang dã lạ lùng.
 

Chiều Bạch Mã
 
Bạch Mã còn lại là cái nôi của nhiều dòng suối trong vắt, nhiều ngọn thác ngoạn mục mải mê đàn ca triền miên, không mệt mỏi giữa trời mây chất ngất, vô tận. Ban trưa ấm áp đến nghỉ ngơi tại Ngũ Hồ bằng cách xuyên rừng từ đồi Bảo An xuống hoặc lần theo suối Hoàng Yến mát rượi quả là một thú vui du lịch tuyệt vời.
 
Từ cây số 16 đường Cầu Hai- Bạch Mã, rẽ trái rồi bách bộ chừng 20 đến 30 phút, thác Ðỗ Quyên cao 400m, rộng 20m hiện ra bất ngờ như treo giữa trời. Vào mùa xuân, hai bên bờ thác hoa đổ quyên nở rộ như hai thảm lụa hoa khổng lồ.
 
Lại còn thác bạc ở trung tâm khu nghỉ mát cao 10m, rộng 40m như một bức rèm trắng muốt lung linh trước gió...Trên từng nẻo đường của khu nghỉ mát rộng 369 ha, nhất là Công viên rừng, hoa lay ơn đỏ thắm, hoa lan đất tím biếc nở suốt bốn mùa làm bịn rịn, dùng dẳng mỗi bước khách qua đường.
 
Người Pháp phát hiện ra vẻ đẹp Bạch Mã cách đây đã 50 năm. Trong vòng 5 năm (1942-1946), 139 biệt thự xây bằng đá liên tiếp mọc lên dưới những tán cây cổ thụ bên các vách núi cheo leo. Bao vị quyền quý lắm tiền của, thích ăn chơi thuở ấy đã có "đất dụng võ". Ðệ nhất phu nhân của gia đình họ Ngô cũng tậu một biệt thự khang trang gần đỉnh núi, trải qua sự tàn phá khốc liệt của nắng mưa, gió bão, chiến tranh vẫn suốt hàng chục năm mà vết tích của những vườn hoa, bồn tắm...vẫn còn.
 
Và một trong những thú vui tuyệt vời ở Bạch Mã là dựng trại chót vót đỉnh núi để ngắm xem thế giới quanh mình ra sao. Ðứng ở nơi đây, có thể thu vào tầm mắt tòan cảnh đèo Hải Vân, núi Túy Vân và đầm Cầu Hai, cả ánh điện huyền ảo của thành phố Huế, núi Túy Vân và đầm Cầu Hai, cả ánh điện huyền ảo của thành phố Huế vào đêm và ngút ngàn biển Ðông xanh tận chân trời...”
 Nhật Huy ( giới thiệu)