Các cổ động viên của Argentina lại trông chờ vào sự tỏa sáng cảu Messi. Ảnh: Internet

Cho tới trước vòng chung kết World Cup 2014, Messi mới chỉ ghi 1 bàn trong 2 kỳ World Cup đã dự. Lần cuối cùng là vào năm 2006, trong chiến thắng 6-0 trước Serbia & Montenegro. Đó là một trận đấu đậm chất giao hữu, khi Diego Maradona xuống tận sân để ôm cổ anh chàng được cho là “truyền nhân” của mình. Nhưng ở giải đấu này, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Messi gần như đã một tay vực cả tập thể quê hương tránh khỏi chuỗi những sự kiện thảm họa. Ngay trận mở đầu, trong chiến thắng hú hồn 2-1 trước Bosnia & Herzegovina, Messi đã ấn định chiến thắng ở phút 65. Bàn thứ hai của anh tại World Cup lần này là vào lưới Iran thậm chí còn ở một hoàn cảnh cao trào hơn khi được ghi trong phút bù giờ. Các pha lập công tiếp theo vào lưới Nigeria đã đưa Argentina hiên ngang bước vào vòng bán kết. Trước Thụy Sĩ, trong những phút bù giờ của vòng 1/16 đội, lại là Messi giành bóng ở giữa sân, tung ra một đường chuyền hoàn hảo xuyên qua trái tim của hàng phòng ngự đối phương và kiến tạo để Di Maria ghi bàn duy nhất. Đến trận tứ kết giữa Argentina và Bỉ, Messi lại một lần nữa chứng tỏ mình là “linh hồn” của Argentina khi kiến tạo một đường chuyền thuận lợi cho Higuain ghi bàn thắng đưa các vũ công Tango có mặt ở trận bán kết.

So với các đối thủ mà Argentina đã gặp thì Hà Lan mạnh hơn nhiều. Do vậy, một lần nữa các cổ động viên Argentina lại phải trông chờ vào sự tỏa sáng của Messi để giúp đội tuyển của họ có mặt ở trận chung kết. Nhưng một câu nói mà các cổ động viên Argentina cần phải nhớ, đó là “một cánh én không thể làm nên mùa xuân”. Thế nên, nếu như Messi tỏa sáng đưa Argentina vào trận chung kết, đó là điều đáng mừng. Còn nếu Messi không hoàn thành nhiệm vụ của mình, các cổ động viên Argentina cũng không nên buồn vì những gì mà ngôi sao này đã làm cho đội tuyển Argentina tại kỳ World Cup 2014 này đáng để mọi người ca ngợi.

Ngự Bình