Khát khao chiến thắng của Messi và các đồng đội là cháy bỏng, nhất là khi mà World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil và Nam Mỹ đã bị châu Âu dẫn trước với tỷ số 10-9. Riêng Messi, anh đang rất cần một chiếc cúp vàng thế giới để có thể sánh ngang với Pele hay Maradona. Còn với Hà Lan, lần thứ hai liên tiếp có mặt ở vòng bán kết. Họ đang mơ được chơi trận cuối cùng và lên ngôi vua mà chưa có đội bóng nào thấm thía như họ khi đã ba lần rồi lỡ hẹn trước cửa thiên đường.

Hà Lan với khát vọng mang tên Robben. Ảnh: Internet

Argentina đã cho thấy một bộ mặt khác hẳn khi vượt qua đội tuyển Bỉ ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Messi không ghi bàn, nhưng anh đã có một vai trò vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mới. Messi đá giống như một tiền vệ trung tâm khi anh thương xuyên xuất hiện ở vòng tròn giữa sân. 

Bàn thắng duy nhất của trận đấu khởi phát từ đường chuyền của Messi cho Di Maria để số 7 đưa bóng đổi hướng giúp Higuain ghi bàn. Hình ảnh về một Argentia không còn quá dựa dẫm vào Messi mà tỏ vững chắc, giàu sức chiến đấu và sáng tạo đã xuất hiện.
Không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Costa Rica nhưng người Hà Lan cũng đã biết cách chiến thắng trên chấm phát 11 mét, đó là điều rất mới mẻ về đội bóng của ông Luis Van Gaal. Có thể vận may đã không mỉm cười và Costa Rica đã có một trận đấu xuất thần ở tứ kết nhưng Hà Lan cho thấy họ đang là một thế lực lớn, đang sở hữu nhiều tài năng mà sáng giá nhất là “kẻ ăn vạ” Robben và một tinh thần thép, những chìa khóa quan trọng cho chiến thắng.
Khó có thể xem ai là kẻ bề trên trong trận cầu sinh tử rạng sáng mai. Argentia đang chịu thiệt thòi lớn khi Di Maria đang thi đấu tốt và rất ăn ý với Messi buộc phải vắng mặt vì chấn thương nhưng đang nắm lợi thế “sân nhà” với sứ mạng lịch sử mang lại sự cân bằng cho cuộc quyết đấu châu Âu- Nam Mỹ. Một chút lợi thế đang nghiêng về Messi và các đồng đội.
Đan Duy