CLB bóng đá Huế (áo trắng) chơi áp đảo ngay từ phút đầu khai cuộc

Nhập cuộc với tâm thế “sửa sai”, các chân sút Cố đô ngay lập tức tràn lên tấn công, buộc các vị khách đến từ miền Tây Nam bộ phải lui sát phần sân nhà và liên tục lâm vào thế chống đỡ vất vả.

Với sự ăn ý cả ở 3 tuyến, những pha lên bóng của các học trò HLV Nguyễn Đức Dũng được triển khai khá nhịp nhàng. Và khi mà An Giang vẫn đang loay hoay tìm phương án giải tỏa sức ép đang ngày càng đè nặng lên hàng thủ, đến phút 21, sau nỗ lực của Danh Trung, chân sút Xuân Lộc đã có pha đệm bóng cận thành, đưa CLB bóng đá Huế vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, đại diện miền Tây Nam bộ đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm san bằng tỷ số và đó cũng là thời điểm các chân sút Cố đô tận dụng sơ hở của đối thủ để triển khai chiến thuật phản công nhanh. Đáng tiếc, sự thiếu chuẩn xác ở khâu dứt điểm cuối cùng đã khiến CLB bóng đá Huế mất đi ít nhất 2 cơ hội gia tăng cách biệt trong hiệp một.

Chân sút khoác áo U23 quốc gia Danh Trung đã có cú đúp cho CLB bóng đá Huế ở trận đấu này

Sang hiệp hai, thế trận vẫn thuộc về CLB bóng đá Huế khi đội chủ sân Tự Do áp đảo toàn diện. Và chỉ sau 10 phút của hiệp hai, tỷ số đã là 2-0 cho CLB bóng đá Huế sau pha làm bàn của Danh Trung.

Không còn gì để mất, An Giang tiếp tục đẩy cao đội hình. Nhưng khi chưa kịp có bàn thắng rút ngắn cách biệt thì họ phải trả giá.

Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 80 bằng pha đá phạt cứa lòng chân phải của Phi Pha từ khoảng cách 25m, chỉ 3 phút sau, tỷ số đã là 4-0 khi một cầu thủ An Giang phạm lỗi trong vòng cấm sau pha đột phá vào khu vực 16m50 của Thiên Ân.

Chưa dùng lại ở đó, đến phút 90+3, từ cú sút xa đẹp mắt, Danh Trung đã có cú đúp, đồng thời “đóng đinh” trận đấu với chiến thắng tưng bừng 5-0 cho CLB bóng đá Huế.

Ở vòng 10, CLB bóng đá Huế tiếp tục được chơi trên sân nhà trong chuyến đón tiếp Phố Hiến. Dẫu vậy, đây là trận đấu dự báo rất khó khăn với đội chủ sân Tự Do khi đối thủ của họ đang chơi rất hay và đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH.

Tin, ảnh: Hàn Đăng