Từng 5 lần đứng ở ngôi cao nhất của bóng đá thế giới và được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch lần thứ 6 khi World cup 2014 được tổ chức tại quê nhà, vậy nhưng, ngay trước trận thua đáng quên trước người Đức thì thầy trò Scolari cũng không có được những màn trình diễn đủ để làm yên lòng người hâm mộ trước các đối thủ dưới cơ.

Dẫu HLV tuyển Hà Lan tuyên bố không mặn mà với trận tranh giải ba nhưng rất nhiều người vẫn tin về một chiến thắng cho "Cơn lốc màu da cam". Ảnh: Internet

Trong khi đó, dẫu để thua Argentina ở trận bán kết nhưng các học trò của HLV Van Gaal vẫn nhận được nhiều lời ngợi khen sau những chiến thắng thuyết phục ở vòng bảng và tứ kết. Có thể trước khi đối đầu với chủ nhà Brazil, vị thuyền trưởng đầy cá tính của Hà Lan có những phát biểu với đại ý đội tuyển của ông không mặn mà lắm với vị trí thứ ba. Nhưng nói là một chuyện, còn có “buông” hay không lại là chuyện khác bởi, đánh bại một đối thủ lớn như Brazil là điều mà bất cứ đội bóng nào cũng mong đợi.

Ở cuộc đối đầu lần này, Hà Lan và Brazil không có nhiều chênh lệch về nhân sự khi cả 2 đều có một dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều cũng như sở hữu một vài cá nhân có thể gây đột biến. Tuy nhiên, xét về tinh thần, chưa bao giờ thầy trò Scolari lại mong manh dễ vỡ như bây giờ. Và một khi ra sân với tâm lý bất ổn như vậy, thật khó để tin điệu Samba có thể đứng vững trước cơn cuồng phong đến từ Hà Lan.

Hàn Đăng