Con gấu Bắc cực đang lang thang trên đường phố Norilsk. Ảnh: The Siberian Times

Một con gấu Bắc cực đói khát đã đi lạc hàng trăm km từ môi trường sống tự nhiên ở Bắc Cực và lang thang, kiệt sức, vào thành phố công nghiệp lớn của Nga là Norilsk ở phía bắc Siberia.

Con gấu cái này trông yếu ớt và có vẻ là bị ốm, nằm dài trên mặt đất hàng giờ ở vùng ngoại ô Norilsk, chân của nó lấm bùn, thỉnh thoảng vươn đầu lên để ngửi thức ăn xung quanh.

Theo các nhà môi trường địa phương, đây là con gấu Bắc cực đầu tiên được nhìn thấy trong thành phố trong hơn 40 năm qua.

“Nó vẫn đang di chuyển xung quanh một nhà máy, dưới sự quan sát của cảnh sát và các đơn vị ứng phó khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho nó và cho những người dân địa phương”, quan chức dịch vụ môi trường Alexander Korobkin nói với AFP.

Con gấu được phát hiện lần đầu tiên vào tối Chủ Nhật tại một khu công nghiệp ở phía đông bắc trung tâm Norilsk, ông Korobkin cho biết.

Một nhóm chuyên gia sẽ đến vào ngày thứ Tư để kiểm tra con gấu và quyết định số phận của nó.

Oleg Krashevsky, một chuyên gia động vật hoang dã địa phương, người đã quay cận cảnh chú gấu Bắc cực, cho biết không rõ điều gì đã đưa con vật đến thành phố này, mặc dù có thể nó đã bị lạc. Ông nói rằng nó có đôi mắt ngấn nước và rõ ràng không thể nhìn rõ.

Khủng hoảng khí hậu đang ảnh hưởng đến môi trường sống của loài gấu biển Bắc Cực và buộc chúng phải bới rác nhiều hơn để kiếm thức ăn trên đất liền, khiến chúng tiếp xúc gần với người dân và các khu vực dân cư.

Tình trạng khẩn cấp đã được công bố tại một khu vực dân cư hẻo lánh của miền Bắc nước Nga hồi đầu năm nay khi hàng chục con gấu Bắc cực bị đói được nhìn thấy đang nhặt rác để kiếm thức ăn và đi vào các tòa nhà công cộng và nhà ở của người dân.

Các chuyên gia động vật hoang dã của liên bang dự kiến sẽ đến Norilsk vào thứ Tư để đánh giá tình trạng của chú gấu.

Cư dân địa phương trong thành phố, vốn được nhiều người biết đến là nơi sản xuất niken, đã đổ ra đường để chụp ảnh và ngắm con gấu trong khi cảnh sát cố ngăn họ đến quá gần nó.

Anh Tuấn (Lược dịch từ The Guardian)