Thừa Thiên Huế (trắng) có bàn thắng vào lưới Thanh Hóa từ khá sớm

Vòng đấu cuối, sự chủ quan của Thanh Hóa do chắc chắn có mặt tại VCK đã giúp Thừa Thiên Huế nhanh chóng có bàn thắng dẫn trước ngay từ phút đầu tiên.

Sau khi liên tục dâng cao, đến những phút cuối hiệp một, Thanh Hóa đã ghi bàn quân bình tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, đội chủ sân Tự Do tiếp tục nổ súng để nâng tỷ số lên 2-1. Và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Nằm chung bảng với: Thanh Hóa, Nam Định, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, sau 8 trận đấu trên sân nhà, U17 Thừa Thiên Huế thua 6, hòa 1 và thắng 1, ghi được 5 bàn thắng nhưng để thủng lưới đến 16 lần. Đây là giải đấu đáng quên với các chân sút trẻ Cố đô.

Trước đó, ở giải bóng đá thiếu niên & nhi đồng toàn quốc, các chân sút “nhí” Cố đô cũng sớm tạm biệt cuộc chơi khi không thể lọt qua vòng bảng.

Chỉ trong vòng 2 tháng, cả 3 tuyến U11, U13 và U17 không vượt qua nổi vòng loại ở sân chơi quốc gia, rõ ràng bóng đá trẻ Thừa Thiên Huế còn rất nhiều việc phải làm.

Tin, ảnh: Hàn Đăng