Những chú cá voi được vận chuyển một quãng đường 1.800km trước khi được thả vào môi trường tự nhiên. (Nguồn: Viện Nghiên cứu Thủy sản và Hải dương học Nga)

Những con cá voi này bị bắt vào năm ngoái và dự kiến được bán cho các công viên hải dương hoặc thủy cung. Chúng được thả vào môi trường sống tự nhiên ở vùng biển Okhotsk, một Viện Nghiên cứu Hải dương học của Nga cho biết trong một tuyên bố.

Viện Nghiên cứu Thủy sản và Hải dương học Nga đã theo dõi những con cá voi rất chặt chẽ trên quãng đường vận chuyển 1.800 km đến nơi thả ra môi trường tự nhiên và cho biết rằng không có con nào bị thương.

Hai chú cá voi sát thủ được thả riêng, ban đầu chúng khá “căng thẳng”, bơi gần bờ trong nhiều giờ nhưng sau đó đã bơi ra ngoài biển khơi.

Những con cá voi này được gắn các thiết bị định vị để nhà chức trách có thể theo dõi quá trình di chuyển và hoạt động của chúng.

Quyết định thả những chú cá voi này về với môi trường sống tự nhiên được thông báo qua một cuộc đối thoại trực tuyến của Tổng thống Vladimir Putin và sau đó Điện Kremlin đã yêu cầu chính quyền các địa phương ở vùng viễn đông can thiệp và tìm cách thả những chú cá. Tuy nhiên, hoạt động này bị trì hoãn do các nhà chức trách mất thời gian tìm kiếm các giải pháp đảm bảo an toàn cho các chú cá voi.

Anh Tuấn (Lược dịch từ ABC News)