Cụ Al và vợ

Cụ bà Trần Thị Tin đang lụm cụm lo bữa ăn trưa sau chái bếp, chúng tôi gọi mãi cụ mới quờ quạng đi lên. Cụ lãng đã lâu, trò chuyện với ai cũng tiếng được tiếng mất. Căn nhà độ 16 mét vuông xây bờ lô đóng cửa kín mít được mở ra, chúng tôi lại thêm một bất ngờ khi trong bóng tối đó còn có thêm cụ ông Nguyễn Văn Al, đã gần tuổi 80, hai mắt hoàn toàn không nhìn thấy, ngồi chồm hổm trong bóng tối, nóng như nung, bên cạnh là một cái quạt máy đã cũ mèm. Hỏi sao không mở cửa, bật quạt, anh cán bộ thôn đi cùng thay vì dịch câu hỏi của chúng tôi thì trả lời luôn: Sợ tốn điện chị à, thay vì mở quạt, các cụ đóng kín cửa để nắng bớt chiếu vào…

Câu chuyện của chúng tôi với hai người già quả là quá khó khăn, một cụ không thấy đường, một cụ không nghe được. Câu chuyện qua phiên dịch của người cán bộ thôn khiến trong đoàn ai cũng xúc động.

Cụ Al từng đi bộ đội, rồi phục viên về lại quê kết duyên cùng cụ Tin. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn nhưng không có mụn con nào. Tuổi già sống dựa vào 800.000 đồng/tháng trợ cấp của cụ Al. Ở vùng quê này, nếu không đau ốm thì 800.000 đồng cũng đủ mua gạo, mắm muối cộng với rau dại quanh nhà và vài con gà tự nuôi thì cũng đủ sống, nhưng khổ nỗi, càng già càng nhiều bệnh, đồng tiền đã ít càng ít hơn. Ngôi nhà xây nhờ sự hỗ trợ chỉ đủ để một cái giường và một cái bàn, bếp là cái chái tre che thêm cũng là nơi ngủ của cụ bà...

Anh Huỳnh Minh Tròn, Chủ tịch UBND xã Hương Hữu cho biết: “Với hai cụ, có phần quà nào cũng ưu tiên, nhưng chẳng đáng là bao. Vì vậy nếu có mạnh thường quân nào giúp thêm thì quá quý, chúng tôi rất cảm ơn và trân trọng sự chung tay này”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc với chúng tôi: Quỹ Sen Xanh Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, thành phố Huế; ĐT: 0914078282, 0914078151. Số tài khoản: 4011201000840 tại Ngân hàng NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Trường An (ghi hỗ trợ vợ chồng cụ Trần Thị Tin xã Hương Hữu, Nam Đông).

Bài, ảnh: H. GIANG