“Đi tìm nhành hoa thạch thảo” là cuốn sách đầu tay của tác giả Lê Duy Đoàn. Không kể lời mở và tựa, 11 bài viết trong tác phẩm dày 400 trang đem đến người đọc nhiều câu chuyện khác nhau, như: Đi tìm nhành hoa thạch thảo, Người dưng khác họ, Thơ vận vào người, Bùi Giáng bán... cháo gà, Sư phạm – Một con đường, Ngày xưa thân ái...


Cô giáo cũ của tác giả Lê Duy Đoàn đánh giá cao cuốn sách của học trò

Ngôn ngữ được tác giả dùng trong tập sách là ngôn ngữ Huế rặt. Dù hồi ức hay lúc cần giải thích bằng thuật ngữ khoa học thì vẫn là lối nói năng thuyết phục kiểu thầy giáo Huế: khúc chiết, logic, nhẹ nhàng mà không thể cãi được...

Trong tác phẩm, người đọc đặc biệt ấn tượng với ý thức bảo vệ văn hóa quê hương của tác giả. Phải có một trái tim đau đáu với văn hóa Huế mới thốt lên “Bún bò Huế chẳng còn như xưa” hay bỏ công tìm các cứ liệu xác định trò chơi xăm hường được bày để làm trò tiêu khiển trong nội cung Triều Nguyễn chứ không phải là trò chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc…

Lê Duy Đoàn sinh năm 1945 tại Hương Trà, từng là nhà giáo, họa sĩ. Ông học và dạy học ở Huế, sau đó vào lập nghiệp ở Tp. Hồ CHí Minh.

Minh Hiền