Vợ chồng anh Huỳnh Văn Tám - chị Phan Thị Nở là một trong số những đại diện tiêu biểu cho những người bám trụ với nghề này.  Anh chị năm nay đã 50 tuổi. Họ có với nhau 3 người con nhưng cả 3 đều sinh sống và làm việc ở các thành phố lớn thay vì chọn nghề biển để nối nghiệp cha.

Phóng sự ảnh của tác giả Trung Phan dưới đây kể về cuộc sống dung dị và câu chuyện mưu sinh khó khăn của anh Tám - chị Nở trên vùng biển Hòa Duân - Phú Thuận - Phú Vang đầy nắng gió.

Ngôi nhà nơi anh Tám - chị Nở sinh sống giản dị như những gia đình khác ở đây

14h chiều anh Tám chuẩn bị ra khơi, chị Nở tranh thủ vá lưới để chuẩn bị cho mùa ghẹ và cá vào tháng 10

Anh chị chuẩn bị dụng cụ ra biển để anh Tám ra biển câu mực

Chị Nở phụ chồng đẩy thuyền vượt sóng

Sau khi anh lên thuyền ra khơi, trên bờ chị Nở thắp hương cầu xin bình an cho chồng

Anh Tám sau khi neo thuyền ở địa điểm câu mực thì tắm lại nước ngọt, soạn mồi câu và ăn cơm chiều, chuẩn bị cho một đêm thức trắng làm nghề

Bữa cơm chiều trên biển

Chị Nở ở nhà tranh thủ lo bếp núc

Anh Tám câu mực đêm giữa biển

Chị Nở ra biển đợi chồng trở về khi ánh bình minh vừa lên

Sản phẩm của anh Tám sau chuyến vươn khơi

Niềm vui vẫn ở trên những gương mặt thân thiện và hiền lành của đôi vợ chồng miền biển.

Trung Phan (Thực hiện)