Ông Phúc (bên trái) cùng ông Thắng (đại diện hội đồng tộc biểu) bàn bạc về những kế hoạch sắp tới ông Phúc sẽ tiếp tục đóng góp cho cộng đồng

Ông Lê Viết Phúc hiện là Giám đốc Công ty TNHH phân phối vật tư Thiên Phúc (đóng trên địa bàn thôn Kế Sung, xã Phú Diên).

Nói về nét chân chất, lam lũ của mình, ông Phúc mộc mạc: “Người dân Kế Sung quê tôi hầu hết sống bằng nghề nông. Đất đai cằn cỗi nên ai cũng chịu thương chịu khó. Gia đình tôi cũng làm nông, nét lam lũ, cần cù đã ngấm vào máu, nên tôi dù xa quê mấy chục năm, cũng vẫn không thay đổi”.

Kế Sung là thôn khó khăn của xã Phú Diên. Sau 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, năm 1986 ông Phúc xuất ngũ, rời quê hương vào TP. Hồ CHí Minh làm ăn sinh sống với mong ước thoát nghèo. Ông vừa làm vừa học và mưu sinh bằng nghề xây dựng.

Cách đây 2 năm, ông Phúc trở về Kế Sung mở công ty phân phối vật tư nông nghiệp, kinh doanh thức ăn, thuốc men cho gia súc, gia cầm, thủy sản, phân bón… Việc làm ăn của công ty thuận lợi, suôn sẻ. “Quê hương tôi đã đổi thay nhiều, nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Trước đây chưa có khả năng thì không nói làm gì, nay gia đình tôi có chút điều kiện, nên việc đầu tiên vợ chồng tôi nghĩ đến là đóng góp một chút tấm lòng, cùng chung tay góp sức với bà con, với địa phương xây dựng quê hương”- ông Phúc bày tỏ.

Chủ tịch UBND xã Phú Diên - ông Hoàng Văn Đoài chia sẻ: 3,5 km đường QL49 qua địa phận thôn Kế Sung là đoạn đường giữa “đồng không mông quạnh”, rất cần hệ thống điện chiếu sáng để vừa thuận tiện, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua địa phận này vào ban đêm, vừa hạn chế được hoạt động của tội phạm, đảm bảo trật tự trị an trên địa bàn xã. Đồng thời, xây dựng, phát triển hệ thống chiếu sáng là một trong những tiêu chí cần thiết trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trên địa bàn đã chung tay đóng góp để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở nhiều tuyến đường trong thôn. Riêng đoạn đường QL49 này vẫn “bỏ ngỏ” vì người dân còn khó khăn. Khi nghe đại diện UBND, MTTQVN xã “ngỏ lời”, ông Phúc đồng ý liền. “Điều này cũng là tâm nguyện của vợ chồng tôi. Làm được điều gì đóng góp cho quê hương trong khả năng của mình thì sẵn sàng làm”- ông Phúc nói.

Là người trong nghề xây dựng, ông Phúc tự lựa chọn vật tư, thuê nhân công, giám sát về kỹ thuật, “theo sát” quá trình thi công để đảm bảo độ bền của công trình. Điểm đầu thôn và cuối thôn, ông Phúc lắp đặt luôn 2 camera để góp thêm phần đảm bảo trật tự trị an.

Không chỉ tặng hệ thống điện chiếu sáng đường QL49, lắp camera, tặng 265 suất quà cho các hộ nghèo dịp tết Nguyên đán vừa rồi, với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng, ông Phúc còn bỏ ra gần 1 tỷ đồng để nâng cấp, làm mới một số hạng mục miếu thờ Ngài khai canh vùng đất Phú Diên, vốn là nơi ngày 16/2 âm lịch hàng năm, dân trong xã làm lễ cầu mưa thuận gió hòa. “Người dân bàn bạc đóng góp để sửa chữa miếu thờ Ngài khai canh, nhưng kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được. Nay ông Phúc đứng ra đảm nhận (việc thi công sắp sửa hoàn thành), mong muốn của mọi người được hoàn thành. Tấm lòng và đóng góp của ông Phúc, người dân địa phương rất ghi nhận”- ông Lê Đức Thắng - hội đồng tộc biểu (đại diện 26 họ phái thôn Kế Sung) bộc bạch.

Thế nhưng, ông Phúc lại cười mộc mạc, nói rằng đó chỉ là “một chút tấm lòng” dành cho quê hương. Ông Phúc cho biết, vợ chồng ông đã có kế hoạch, báo cáo với UBND xã chuẩn bị để thời gian sắp tới sẽ lắp đặt một hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại thôn Thanh Dương, xã Phú Diên.

Bài ảnh: QUỲNH ANH