Cháu Thúy Kiều (bên phải) cùng với người cha bị bệnh nặng

Cách đây bốn năm, anh Giàu thấy trong người có những triệu chứng bất thường, bụng đau liên tục và đi ngoài ra máu, đi khám thì được biết anh đã mắc căn bệnh ung thư đại trực tràng. Đúng lúc đó, vợ anh Giàu bỏ nhà ra đi khi cô con gái duy nhất là Kiều mới 5 tuổi. Trước đây, anh Giàu làm nghề khai thác đá, đồng lương công nhân không dư dả, nhưng có vợ chung tay cũng đủ đắp đổi qua ngày cho một gia đình 3 người và chăm được cha già. Cứ tưởng chỉ cần chăm chỉ nuôi con trưởng thành thì cuộc sống rồi cũng đổi thay. Thế rồi tai họa tới, anh lâm bệnh, vợ bỏ đi đã đẩy gia đình vào cảnh bế tắc. Phát hiện bệnh ở giai đoạn không còn sớm, lại không có điều kiện điều trị theo phác đồ của bác sĩ nên đến giờ tình trạng bệnh tình của anh trở nên tồi tệ. Ánh mắt buồn yếu đuối, anh Giàu thều thào: “Tôi mong được sống đến ngày con gái tựu trường, để được nhìn con mặc đồng phục trong ngày khai giảng một lần nữa”.

Đôi mắt ngây thơ của Kiều vẫn trong trẻo khi đứng bên giường bệnh của ba, nhưng lại khiến chúng tôi cảm không kìm được cảm xúc khi nghĩ về tương lai của em. Có mặt hôm chúng tôi đến thăm còn có cụ Hồ Hữu Ngân, ông nội của Kiều. Năm nay đã 80 tuổi, trước cảnh éo le của gia đình mình, từ đầu buổi, cụ hầu như chỉ im lặng quan sát, sự bất lực hiện trên đôi mắt vô hồn của cụ càng khiến chúng tôi xót xa. Mãi cụ mới thốt ra vài lời tâm sự: “Thương con thương cháu, mà sức không còn, tiền không có… tui biết làm chi đây”.

Lo lắng của cụ ông cũng là điều mọi người thấy rõ. Tương lai của Thúy Kiều rồi sẽ như thế nào sau khi anh Giàu ra đi. Những tờ giấy khen của Kiều cụ Ngân đưa cho chúng tôi xem cho thấy em là học sinh rất ngoan và chăm chỉ. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, nhà trường ngoài ưu tiên giảm miễn các khoản thu còn tìm nguồn kêu gọi giúp đỡ em nhưng chưa nhận được phản hồi.

Để cháu Hồ Thị Thúy Kiều được tiếp tục đến trường, nhất là không để xảy ra tình trạng lao động trước tuổi, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Sen Xanh, Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; điện thoại: 0914078282; số tài khoản: 4011201000840 - Ngân hàng NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Trường An (ghi hỗ trợ em Kiều, TP. Huế).

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN