Khanh và con trai, cháu bé sinh ra chỉ có 1 quả thận

Cầm tấm bằng tốt nghiệp Khanh mạnh dạn ra Thủ đô, sau 6 tháng tìm việc không thành, Khanh trở lại quê nhà lăn lộn nhiều nghề kiếm sống, có lúc qua tận Lào lao động… mong lấy sức trẻ tạo dựng tương lai. Cuộc sống ở quê nhà đã mở ra cơ hội khi Khanh quyết tâm làm nghề điêu khắc. Đây cũng là lúc mối tình ngọt ngào với cô sinh viên Đại học Nông lâm kết trái. Năm 2017 họ cưới nhau và một đứa trẻ chào đời.

Trong những tháng ngày hân hoan nhất ấy lại tiềm ẩn một nỗi đau không ngờ với cặp vợ chồng trẻ. Sau hai tháng cưới vợ, Khanh phát bệnh, căn bệnh mà các bác sĩ cũng ngỡ ngàng là bệnh nan y hiếm gặp: Bệnh teo cơ tự miễn (viêm đa cơ tự miễn). Bắt đầu từ đó là những tháng ngày Khanh và gia đình vất vả theo cơn bệnh. Từ chàng trai to cao cân nặng 60 kg, sau hơn 1 năm, Khanh còn 38 kg, cơ thể chỉ còn da bọc xương, mất hẳn khả năng đi lại, ăn uống cũng khó khăn.

 Gia đình đông anh em, ba mất sớm, mẹ chống chèo nuôi các con ăn học mong ngày các con trưởng thành. Ước mơ báo hiếu cho mẹ, xây dựng gia đình nhỏ của Khanh giờ tiêu tan. Tiền bạc ít ỏi của gia đình dồn vào việc chữa trị, nhưng vô vọng, bệnh của Khanh 1 triệu người mới có 1 người mắc và chưa có thuốc đặc trị. Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng teo cơ và khô nước, hàng ngày, để duy trì sự sống, Khanh phải “nạp” gần 140.000 đồng tiền thuốc. Quá khó khăn, Khanh về sống với mẹ già, vợ Khanh mới 22 tuổi, học hành dang dở, đành bồng con về ở nhà mẹ đẻ.

Nhưng bất hạnh không dừng ở đó, con trai của Khanh, mới hơn 1 tuổi, trắng, mập, đẹp như một thiên thần, là niềm hi vọng của đôi vợ chồng trẻ giờ cũng phát bệnh. Đau đớn hơn nữa là cháu bé cũng lâm bệnh nặng: teo một quả thận bẩm sinh, quả thận còn lại bị ứ nước độ 3. Từ ngày phát bệnh là vô ra bệnh viện như cơm bữa. Khanh cho biết, tuy được miễn giảm nhưng mỗi ngày cháu bé cũng cần thuốc “ngoài luồng” tốn khoảng 70.000 đồng. Tiền thuốc của hai cha con mỗi tháng như vậy tối thiểu gần 6 triệu đồng. Khanh cười chua chát, em bây giờ nhìn đâu cũng thấy chủ nợ.

Tâm sự với chúng tôi, chàng trai trẻ trung hôm nào cố giấu những giọt nước mắt chực trào: “Mục đích sống của em bây giờ là cố duy trì sự sống chờ cơ thể cháu (con trai Khanh) lớn tí nữa, đủ thích ứng cấy ghép thì em hiến cho con một quả thận”. Rồi Khanh tính, bữa nay thay một quả thận hết cả tỷ đồng, cha bệnh, mẹ thất nghiệp thì bao giờ cho có tiền. Nhưng nếu có cha hiến thì kinh phí còn khoảng hơn 300 triệu… chỉ rứa cháu mới có cơ hội sống!

Duy trì sự sống là khát khao của mỗi con người, nhưng riêng với Khanh, ông bố trẻ này còn có nuôi một ước nguyện có thời gian sống dài hơi để kịp hiến tặng một quả thận cho con trai. Sự khao khát này khiến anh đang vượt nên sự tuyệt vọng để sống và mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý mạnh thường quân, của anh chị em, bạn bè gần xa!

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về: Khương Công Khanh, 50 - Tôn Thất Bách - phường Hương Vân - TX. Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Số tài khoản Vietinbank:101869412664. Số điện thoại liên lạc: 0949028590. Hoặc Quỹ Sen Xanh Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; điện thoại 0914078282.

Bài, ảnh: Hương Giang