Hai mẹ con với tác phẩm màu sắc của mình. Ảnh: AFP

Không có quy tắc và không giới hạn thời gian - mọi người đến đây có thể thoải mái viết vẽ lên tường hoặc vải cho khi hết phần sơn của mình. Thậm chí, khách hàng còn được khuyến khích vẽ mọi thứ theo cách lộn xộn nhất mà họ muốn.

Xưởng vẽ này được so sánh như các “phòng thịnh nộ” của người Hồi giáo, nơi mọi người có thể trút giận bằng cách phá vỡ đồ vật. Tuy nhiên ở đây, người sáng lập Andrea Lim muốn khách hàng của mình rời đi với một tác phẩm sáng tạo tuyệt đẹp mà họ có thể tự hào trưng bày trong nhà.

BẢO NGHI

(Lược dịch từ The Jakarta Post, AFP & Xinhuanet)