Ai Cập trưng bày quan tài vàng bị đánh cắp của linh mục Nedjemankh Ảnh minh họa: Dân Trí

Cỗ quan tài trang trí tinh xảo được khắc tên của Nedjemankh, một linh mục, thầy tế chức vị cao chuyên thờ thần Heryshef. Trước khi bị lấy cắp khỏi vùng Minya sau cuộc nổi dậy vào năm 2011, quan tài được chôn cất tại Ai Cập trong 2.000 năm. Theo các quan chức, cổ vật đã bị buôn lậu qua nhiều quốc gia bởi một đường dây buôn bán quốc tế trước khi chính thức dừng chân tại Bảo tàng Metropolitan vào năm 2017 với giá bán 4 triệu USD.

Trong 6 tháng trưng bày tại Bảo tàng Metropolitan, món cổ vật này đã thu hút đến gần nửa triệu lượt khách tham quan. Với những đường nét chạm trổ tinh xảo, đính kèm pha lê đen, ngà voi và đá lapis lazuli, quan tài đang được trưng bày tại Bảo tàng Văn minh Ai Cập ở Cairo.

Trong những năm gần đây, mỗi năm Ai Cập thu hồi hàng trăm cổ vật được xác định là bị đánh cắp và buôn bán bất hợp pháp.

HẠNH NHI

(Lược dịch từ Reuters & Japan Times)