Anh Lê Hữu Gấm đã bị liệt nửa người

Vợ chồng anh chị đều mới 30 tuổi, kết hôn cách đây hơn 4 năm, không có tài sản gì nên khi cha mẹ chia gia tài, anh chị chọn vườn cao su để làm kế sinh nhai thay vì chọn ngôi nhà. Cứ mong bình yên, vợ chồng tần tảo sẽ có ngày dựng được căn nhà nhỏ trong khu vườn để xây dựng cuộc sống bình yên, đầm ấm. Nhưng rồi, tai họa ập đến sau đó 1 năm, khi anh chị chưa hết vui mừng đón con trai đầu lòng lchào đời được mẹ tròn con vuông thì anh Gấm phát hiện bị u não ác tính, phải tiến hành phẫu thuật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Lê Hữu Gấm, đội 4, thông Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0916836461. Hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; điện thoại: 0914078282; số tài khoản Báo Thừa Thiên Huế: 4011201000840 - Ngân hàng NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Trường An (ghi hỗ trợ anh Gấm, huyện Phong Điền).

Vì không có bảo hiểm nên đợt phẫu thuật đầu tiên chi phí hết hơn 100 triệu đồng. Với suy nghĩ, còn người là còn tất cả, chị Thu đồng ý bán vườn cao su vốn là nguồn kinh tế chủ yếu của cả gia đình để chữa bệnh cho chồng. Giờ, chị Thu chỉ biết đi cạo mủ cao su thuê với tiền công 100 nghìn đồng/ngày, tằn tiện lắm cũng không thể đủ lo chi phí gia đình vừa mua thêm thuốc thang cho chồng.

Sau ca phẫu thuật đó, gia đình anh chị đã cạn kiệt tiền bạc, phải sống nhờ trong căn nhà của bố mẹ để lại chia phần cho người em trai; nhưng rồi, việc phải cứu chồng cho bằng được như bản năng của người phụ nữ, chị Thu tiếp tục vay mượn khắp nơi để anh Gấm được phẫu thuật lần 2 vào ngày 13/5. Anh Gấm giờ đã bị liệt nửa người, hàng ngày phải chịu đựng những cơn đau vật vã nên chị Thu phải túc trực bên cạnh chăm sóc chồng, không đi làm được; trong khi đó, bác sĩ yêu cầu bệnh nhân phải có chế độ bồi dưỡng và cần sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm mới đủ sức tiếp túc thực hiện nhiều đợt xạ trị với kinh phí dự kiến hết khoảng 8 triệu đồng/đợt.

Thương chồng, nhưng đến giờ chị Thu đã không còn khả năng xoay xở, cả nhà anh chị hiện phải sống dựa vào lòng hảo tâm của bà con trong thôn, người giúp ít lon gạo, người cho bát canh sống qua ngày. Các đoàn thể tại địa phương đã kêu gọi đóng góp, nhưng để có tiền mua các loại thuốc giúp anh Gấm chống chọi với những cơn đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo phải cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân.

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN