Bức họa “Christ Mocked” được đấu với giá kỷ lục – 26,6 triệu USD tại nhà đấu giá Acteon, Pháp. Ảnh: Doanh Nghiệp Việt Nam.

Tác phẩm là một kiệt tác có tựa đề “Christ Mocked” (Đấng Christ bị chế giễu) của họa sĩ người Ý Cimabue, được bán với giá 26,6 triệu USD (24 triệu euro) cho một người mua ẩn danh gần Chantilly, phía bắc Paris, Pháp. Tác phẩm này được cho là bức tranh thời trung cổ đắt giá nhất từng được bán.

Nhà đấu dự kiến giá bán của tác phẩm nằm trong khoảng từ 4,4 triệu đến 6,6 triệu USD. Đây là một tác phẩm không có chữ ký của tác giả, có kích thước khoảng 25,4cm x 20,3cm.

Vào tháng 6, một người bán đấu giá đã phát hiện ra bức tranh treo trên tường khi đang kiểm tra ngôi nhà của một cụ bà 90 tuổi ở Compiegne, ở miền bắc nước Pháp, và đề nghị bà nhờ các chuyên gia phân tích và đánh giá. Bức tranh vốn không thu hút được nhiều sự chú ý của người phụ nữ này hoặc gia đình bà. Họ nghĩ rằng đó chỉ là một bức tranh cũ có nguồn gốc từ Nga, theo The Guardian.

Nhà đấu giá Acteon, nơi tổ chức bán đấu giá kiệt tác vào hôm chủ nhật vừa rồi, cho biết cụ bà sẽ nhận được “phần lớn” số tiền bán tranh. Ông Dominique Le Coent, đại diện Nhà đấu giá Acteon cho biết việc tác phẩm này được bán với giá như vậy tạo ra một “kỷ lục thế giới đối với một tác phẩm xưa cổ, hoặc có niên đại trước năm 1500”.

“Đó là một bức tranh độc đáo, lộng lẫy và hoành tráng. Cimabue là cha đẻ của thời Phục Hưng, nhưng việc bán được tác phẩm ở giá này vượt xa mọi giấc mơ của chúng tôi”, ông Le Coent nói.

Anh Tuấn (Lược dịch từ Fox News).