Tuy không như mong đợi nhưng kết quả hòa không phải là điều quá thất vọng với CĐV Việt Nam. Ảnh: Chung Huế

Đón tiếp Thái Lan với đội hình giống như ở trận gặp UAE, có thể thấy ông thầy người Hàn Quốc đang rất đề cao sức mạnh của đối thủ. Tuy nhiên, Việt Nam lại là đội có ít nhất 5 pha bóng nguy hiểm khi bất ngờ chơi pressing tầm cao cùng những pha xuyên phá 2 bên cánh trong vòng 10 phút đầu tiên.

Sau khoảng thời gian liên tục “nắn gân” đối phương, những chân sút áo đỏ chủ động lùi sâu, bình tĩnh triển khai lối chơi phòng ngự - phản công quen thuộc trước những cố gắng ép sân, đánh chiếm khu vực trung lộ của Thái Lan.

Với dàn cầu thủ đa năng, có kỹ chiến thuật tốt, không chỉ triển khai tấn công đa dạng khắp mặt sân, Thái Lan còn có lối đánh khá sắc sảo bằng những pha dâng cao của hậu vệ, sau đó lật biên cho tiền đạo để triển khai không chiến cùng những pha đột phá vào khu vực 16m50 của Việt Nam.

Sau thời gian chủ động co mình, tuyển Việt Nam bất ngờ gây sức ép lên hàng thủ Thái Lan với 2 pha tấn công biên liên tiếp cực kỳ nguy hiểm ở phút 20. Tiếp đó, kịch tính trận đấu được đẩy lên cao khi Thái Lan được hưởng phạt đền. Nhưng trên chấm 11m, Theerathon đã không thể đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm.

Thoát chết sau quả penalty, tinh thần tuyển Việt Nam lập tức dâng cao. Chỉ 4 phút sau, từ quả phạt góc, bóng được đưa vào lưới tuyển Thái Lan sau tình huống không chiến của Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên trọng tài Al Kaf không công nhận bàn thắng khi cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với thủ môn Kawin.

Sau hiệp đấu đầu tiên với nhiều cung bậc cảm xúc, ngay từ phút đầu hiệp hai, tận dụng khi hàng thủ Thái Lan chưa kịp bắt nhịp, tuyển Việt Nam nhanh chóng dâng cao cùng những miếng đánh phủ đầu đầy tốc độ và kỹ thuật.

Và chỉ 6 phút sau, từ đường chuyền của Văn Hậu, Tiến Linh nhanh chóng tung cú dứt điểm tung lưới Thái Lan. Tuy nhiên, lần thứ 2 trong trận đấu này tuyển Việt Nam không được công nhận bàn thắng khi trọng tài báo hiệu Văn Hậu đã việt vị.

Phút 54 và 70, HLV Park Hang - seo có 2 điều chỉnh về nhân sự khi lần lượt tung Hồng Duy vào thay Văn Toàn và Công Phượng vào thay Hùng Dũng nhằm gia cố sức mạnh hàng công.

Nhưng khi những sự thay đổi người của HLV Park Hang - seo chưa phát huy tác dụng, liên tục là những pha bóng nguy hiểm bên phía Thái Lan khiến hàng thủ Việt Nam chao đảo. Và nếu không có phản xạ xuất sắc của thủ thành Đặng Văn Lâm cùng lối chơi lăn xả của hàng thủ, tuyển Việt Nam đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng.

Đến lúc này, ông thầy người Hàn Quốc quyết định sử dụng lần thay người cuối cùng. Anh Đức vào sân thay Tiến Linh cùng những nỗ lực đẩy cao đội hình của các chân sút áo đỏ. Dẫu vậy, cho đến lúc kết thúc trận đấu, tuyển Thái Lan vẫn đứng vững trước những pha tấn công của các học trò HLV Park Hang - seo.

Chia điểm trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vẫn giữ được ngôi đầu bảng G. Tuy nhiên, ở lượt đấu tiếp theo vào ngày 26/3/2020 (Việt Nam không thi đấu), khoảng cách này rất dễ bị san lấp khi Thái Lan chỉ phải gặp Indonesia, đội yếu nhất bảng.

Trong khi đó, vượt qua Indonesia với tỷ số 2-0 ở lượt đấu này, Malaysia đã qua mặt Thái Lan để vươn lên đứng nhì bảng G với 9 điểm có được. Điều này cũng đồng nghĩa cục diện bảng đấu này tiếp tục có nhiều biến đổi khó lường.

Ở thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam sở hữu lứa cầu thủ chất lượng, có kinh nghiệm và bản lĩnh ở các giải đấu lớn. Vậy nên, trận hòa trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình vẫn chưa phải là điều gì đáng phải lo ngại trong hành trình xây dựng nền tảng bóng đá thoát khỏi “ao làng” cùng mục tiêu lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của tuyển Việt Nam.

Bài: Hàn Đăng - Ảnh: Chung Huế