Nghĩ rằng có bệnh chữa thì sẽ khỏi, nhưng càng ngày Nga càng đau, có dấu hiệu bệnh nặng hơn, đến khi xương trên cổ tay trái nhô to, bác sĩ cho biết em đã dương tính với bệnh ung thư xương ở giai đoạn nặng.

Học hành là động lực giúp Nga quên đi bệnh tật

Cố giữ lại cánh tay trái cho Nga, lần đầu phẫu thuật nạo phần xương nhô ở cổ tay nhưng kết quả không tốt nên phải phẫu thuật lần 2 cắt bỏ một đoạn xương với hy vọng tình hình tốt hơn sẽ ghép xương khác thay vào. Sau 2 tháng theo dõi, khối u phình to hơn, bác sĩ cho biết bệnh đã phát triển rất nhanh phải tiến hành phẫu thuật lần 3 để cắt bỏ cánh tay mới ngăn chặn sự di căn. Từ đó đến nay, mỗi tháng Nga phải tiếp nhận 1 đợt hóa trị kéo dài từ 5 đến 8 ngày.

Nga là con thứ hai trong gia đình có 3 người con. Anh trai của em hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhiều năm nay nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Em út chưa tròn 1 tuổi. Ba mẹ em không có việc làm ổn định nên kinh tế gia đình rất eo hẹp. Từ ngày Nga ốm, ba mẹ em thay nhau chăm sóc nên thu nhập giảm nhiều.

Mẹ em - chị Lê Thị Kim Lai cho biết, chi phí điều trị đến nay đã hơn trăm triệu đồng, những nơi có thể vay mượn đã vay mượn hết, nhưng thời gian điều trị còn kéo dài và nếu không thực hiện đúng phác đồ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, ngoài việc phải mua các thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí đi lại mỗi lần về thành phố hóa trị tiết kiệm lắm cũng mất từ 3 đến 5 triệu đồng. Chị Lai nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi nhìn quanh cũng không còn tìm ra ai để vay mượn được nữa. Chẳng biết lấy gì mà giúp con vượt qua bệnh tật”.

Cô Lê Thị Thu Hiền, giáo viên chủ nhiệm của Nga cho biết: “Em Nga biết được tình trạng bệnh tật của mình, ban đầu khóc rất nhiều, nhưng được thầy cô giáo khuyên nhủ, giờ em lạc quan hơn và tập trung vào việc học để quên đi bệnh tật”.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Nga và gia đình, chính quyền địa phương đã xét để gia đình em được nhận những ưu đãi dành cho hộ nghèo. Ban Giám hiệu Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới ngoài động viên tình thần, miễn toàn bộ các khoản thu còn kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, nhưng chưa đáng kể. Để gia đình có điều kiện chữa bệnh cho Nga, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Lê Thị Kim Lai, thôn A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới, điện thoại: 0354564636. Hoặc: Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; điện thoại: 0914078282; số tài khoản Báo Thừa Thiên Huế: 4011201000840 - Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Trường An, Thừa Thiên Huế (ghi hỗ trợ em Nga, huyện A Lưới).

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN