Đức Chinh ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. Ảnh: tuoitre.vn

Với mật độ thi đấu hai ngày một trận, không khó hiểu khi HLV Park Hang Seo có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận thắng U22 Indonesia. Thủ môn Tiến Dũng, tiền vệ Hùng Dũng và tiền đạo Tiến Linh dự bị, nhường chỗ cho thủ môn Văn Toản, tiền vệ Thanh Sơn và tiền đạo Đức Chinh.

Trước khi trận đấu diễn ra, U22 Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước U22 Lào, vậy nên thầy trò HLV Park Hang Seo cần một chiến thắng trước U22 Singapore để giảm áp lực cho lượt đấu cuối cùng.

Những phút đầu trận đấu, hai đội nhập cuộc với tốc độ khá chậm. U22 Việt Nam làm chủ thế trận nhưng U22 Singapore tập trung số đông bên phần sân nhà và liên tục áp sát khiến Quang Hải và các đồng đội gặp nhiều khó khăn.

Những tình huống đáng chú ý nhất của hiệp 1 thuộc về các cầu thủ U22 Singapore. Phút thứ 15, U22 Singapore được hưởng quả đá phạt khoảng cách 30m, Irfan dứt điểm sệt, khá căng khiến Văn Toản cần đến 2 nhịp mới khống chế thành công. Sau đó 5 phút, Văn Toản một lần nữa phải bay người đẩy bóng qua khỏi xà ngang sau pha tạt bóng của Syahrul.

Không như dự đoán, các cầu thủ U22 Việt Nam có một trận đấu khó khăn, bế tắc. HLV Park Hang Seo có sự điều chỉnh nhằm tăng cường hàng công khi tung Tiến Linh vào đầu hiệp hai. Tuy nhiên, lối chơi áp sát, quyết liệt của U22 Singapore khiến các cầu thủ Việt Nam không có cơ hội nào rõ rệt.

Phải thừa nhận rằng, ở trận đấu này, các cầu thủ U22 Singapore nhập cuộc với diện mạo hoàn toàn khác so với những trận đấu trước đó. Phần lớn thời gian trận đấu, các học trò của HLV Fandi Ahmad giữ cự ly đội hình hợp lý. Trong hiệp hai, U22 Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận và liên tục tổ chức những đợt tất công nhưng khoảng trống không đủ để tạo ra sự khác biệt .

Trong thế trận bế tắc, từ một tình huống cố định, Đức Chinh đánh đầu tung lưới U22 Singapore ở phút 85 khiến người hâm mộ Việt Nam cởi bao gánh nặng.

Với chiến thắng 1-0, giành được 12 điểm và hiệu số bàn thắng bại +13 trong tay, U22 Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua U22 Thái Lan với cách biệt 1 bàn ở lượt đấu cuối cùng là đủ để vào bán kết.

Q.Viên