Đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ huỷ diệt Philippines ở bán kết. Ảnh: VFF

Có thể ở lần chạm trán này, ngoài được bổ sung lực lượng từ các chân sút đang sinh sống ở Mỹ về thi đấu, nữ Philippines còn có lợi thế từ cổ vũ của khán giả nhà cùng “cầu thủ thứ 13” - điều mà ai cũng ngầm hiểu, nhất là ở sân chơi “ao làng” - nhưng không vì thế có thể xóa được độ chênh quá sâu về đẳng cấp, kinh nghiệm giữa ĐKVĐ nữ Việt Nam - đội bóng 5 lần lên ngôi hậu ở SEA Games - và Philippines.

Tất nhiên, để có thể vượt qua Philippines ở trận bán kết tối mai, tuyển nữ Việt Nam phải khắc phục được hạn chế chơi bóng bổng, duy trì cự ly giữa các vị trí, đồng thời sử dụng những pha phối hợp thiên về kỹ thuật để xuyên phá tập thể hơn hẳn về tầm vóc nhưng thua sút trình độ và chỉ thiên về chuyền dài của Philippines.

Với sự có mặt của Huỳnh Như và Tuyết Dung - những người từng xé lưới đội bóng chủ nhà ở giải vô địch Đông Nam Á mới đây, cộng thêm liều dopping là phần thưởng 500 triệu của ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh đồng thời là Trưởng ban Bóng đá nữ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tin rằng một lần nữa, nữ Việt Nam sẽ đánh bại nữ Philippines để gần hơn với ngôi vô địch lần thứ 6 của mình.

Tính đến 16h ngày 4/12, Đoàn thể thao Việt Nam chưa thể gia tăng số HCV khi chỉ giành 1 HCB (cử tạ), 2 HCĐ (đấu kiếm và thể dục dụng cụ). Như vậy, tính đến thời gian này, thể thao Việt Nam tạm đứng nhì với 23 HCV, 28 HCB, 25 HCĐ, xếp sau chủ nhà Philippines với 54 HCV, 33 HCB, 19 HCĐ.

VĐN