Thùng rác đặt lấn vào phần đất của nhà ông Chính

Trong đơn ông Chính nêu: “16h ngày 22/10/2019 có người lái xe xúc tự ý vào vườn nhà tôi cào phá nền đất mà tôi đắp cao để phòng chống ngập úng, chặt phá cây trong vườn, phá cọc hàng rào; tự ý đặt 3 thùng đựng rác; đồng thời, đào mương thoát nước và đậu ô tô trên đất nhà tôi...”.

Ông Chính còn gửi kèm đoạn clip một người đàn ông đang có lời nói xúc phạm ông Chính và cha ruột của ông. Chúng tôi đã kiểm chứng tài liệu và xác nhận gia đình ông Chính và một vài hàng xóm trong kiệt có lời qua tiếng lại quá mức bình thường. Ông Chính cũng cho biết mâu thuẫn này đã kéo dài nhiều năm.

Ông Chính là con trai Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan đã mất, nơi xảy ra xích mích là nhà ở khi ông Phan còn sống.

Gia đình ông Chính neo người, nhà cửa xuống cấp kéo theo những di vật (đang được nhiều người quan tâm vì liên quan đến văn hoá vùng đất, là tài sản của Nhà  nghiên cứu Hồ Tấn Phan để lại) bị hư hỏng. Những hành vi xâm phạm vườn đất khiến cuộc sống của ông Chính bị ảnh hưởng là có thật, nhất là sự va chạm lời nói ảnh hướng tới uy tín, danh dự Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan là không hay.

Chúng tôi đã đến làm việc với UBND phường Phú Hiệp và được biết, UBND phường đã nhận được đơn của ông Chính và đã đưa vào kế hoạch giải quyết sớm. Riêng với các hộ lân cận, chúng tôi đã đi thực tế, thăm hỏi, thì được biết những xích mích trên là có thật nhưng chỉ xảy ra với một số người cụ thể trong đó có sự tranh chấp nhỏ về đất đai.

Địa chính phường cũng như hàng xóm ông Chính xác định, gia đình ông Chính có chủ quyền chính đáng trên diện tích tranh chấp. Sự tranh chấp là vô căn cứ vì ông Chính không giành đất của ai. Khả năng lời qua tiếng lại chỉ là xích mích cá nhân do ranh giới đất của ông Chính chưa có hàng rào, hàng xóm muốn sử dụng để đỗ, quay ô tô thuận tiện chứ không có cơ sở để tranh giành đất…

Từ những mâu thuẫn nhỏ này đã dẫn tới lời qua tiếng lại không tốt kéo theo sự sứt mẻ tình cảm trong khu dân cư. Đáng tiếc là điều này đã kéo dài. Mong UBND phường Phú Hiệp nhanh chóng có biện pháp, tổ chức hoà giải để chấm dứt tình trạng trên.

Bài, ảnh: Hương Giang