Nguyên nhân là do cạnh bên, đơn vị môi trường hình như thiếu cân nhắc lại cho đặt 2 thùng rác. Vậy là mặc nhiên, nơi đây trở thành điểm tập kết rác công cộng. Dân ta lại nhiều người có thói quen rất kỳ dị là thùng rác có nhưng không bỏ rác vào, lại chỉ… thích ném bên cạnh. Và nữa, khi thùng rác đã ngập, hết chỗ chứa, rác cũng được ném vương vãi chung quanh. Biển chỉ di tích Quốc gia “sống chung” với rác, cảnh này thật hết sức phản cảm!

Di tích không thể chuyển, cũng đồng nghĩa biển báo khó dời vị trí. Giải pháp còn lại là chuyển chỗ đặt thùng tập kết rác. Thao tác này không đòi hỏi quá nhiều công sức, tiền của. Chỉ phiền là sau này, người dân quanh đó đi đổ rác có thể phải bước xa hơn một chút, nhưng vì mỹ quan chung, vì đích đến của đô thị di sản, tin rằng sẽ chẳng ai hẹp lòng.

Hàn Yên