Sắc xuân ở phòng tranh "Mừng xuân và con giáp"

Với 40 tác phẩm của 39 tác giả, triển lãm là sự góp mặt ngẫu nhiên thú vị giữa các thế hệ cầm cọ cả chuyên và không chuyên. Bằng các chất liệu tạo hình khác nhau, như: sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, tổng hợp, khắc gỗ, tranh ghép vải, tranh ghép hoa lá, trúc chỉ... các tác giả đã khai thác nhiều cách diễn đạt ngôn ngữ tạo hình cũng như phong cách thể hiện khác nhau, từ trừu tượng, bán trừu tượng cho đến ấn tượng, tả thực...

Tất cả làm nên một bức tranh xuân giàu cảm xúc, với những sắc màu rung động được vẽ nên từ những cung bậc rung cảm của người nghệ sĩ trước sự đổi thay của thiên nhiên, tạo hóa, từ sự chiêm nghiệm triết lý của đời sống nhân sinh.

* Chiều cùng ngày, tại Art Gallery Sông Như (14/7 Nguyễn Công Trứ) cũng đã khai mạc phòng tranh con giáp với chủ đề “Canh Tý, gác chuột, thử cồn”. Đây là hoạt động thường niên do họa sĩ Đặng Mậu Tựu cùng các họa sĩ Huế phối hợp tổ chức, như một món quà tinh thần gửi đến công chúng trước thềm Xuân Canh Tý 2020.

19 tác giả đã mang đến phòng tranh 28 tác phẩm, trong đó có 2 tác giả ở tuổi thiếu nhi và 3 họa sĩ đến từ Quảng Bình. Từ những chất liệu quen thuộc: acrylic, sơn mài, trúc chỉ… các tác giả đã thể hiện hình tượng con chuột bằng những góc nhìn hóm hỉnh, phảng phất nét mỹ cảm dân gian theo phong cách nhân hóa, tạo được ấn tượng với người xem.
 

Tác phẩm "Chuột và bình" của họa sĩ Nam Thành Trung

* “Chuột sa chĩnh màu”, một triển lãm tranh con giáp khác cũng được các nghệ sĩ trẻ khai mạc trong dịp này tại Garden Riverside bar (1/7 Nguyễn Công Trứ).

Đây là bữa tiệc nghệ thuật đón năm mới của các nghệ sĩ trẻ: Nam Thành Trung, Trần Hữu Nhật, Nguyễn Lương Sao, Nguyễn Lương Sáng và Hoàng Đăng Khanh. Với chủ đề được lấy cảm hứng từ thành ngữ dân gian, các nghệ sĩ đã khai thác hình tượng con chuột đầy cá tính và độc đáo với đủ cung bậc, cách chơi màu, chơi hình, phá cách mới lạ…

Như một cuộc hội ngộ cuối năm của giới nghệ sĩ sáng tác, các triển lãm là dịp gặp gỡ giới thiệu những tác phẩm mới về con giáp, khép lại một năm cũ bộn bề công việc và nghênh đón năm mới với nhiều hứng khởi, góp thêm hương sắc cho ngày tết cổ truyền đang về.

Tất cả các triển lãm đều diễn ra đến hết Tết Nguyên đán Canh Tý.

Tin, ảnh: Trang Hiền