Khó lòng tin giữa xã hội văn minh như hiện nay lại vẫn tồn tại những bộ tộc giữ nguyên nếp sống của tổ tiên từ 10 nghìn năm trước. Nhưng nếu ai đã từng có cơ hội 1 lần ghé qua bờ hồ Eyasi ở phía Bắc Tanzania sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt của bộ tộc có tên gọi Hadza. Những người dân trong bộ tộc này không trồng trọt, cũng không chăn nuôi, thay vào đó họ duy trì cuộc sống bằng việc săn bắn, hái lượm. 
 
 
Công việc hàng ngày của những người đàn ông là săn bắn. Thức ăn chủ yếu của họ là thịt các loài chim, khỉ đầu chó, linh dương và trâu. Ngôn ngữ Hadza cũng là một điểm khiến cho các nhà nghiên cứu lịch sử thích thú, nó được biết đến như một cách thức giao tiếp cổ xưa nhất, phương ngữ ngắt quãng nhịp điệu bằng cách nhấn vào âm thanh.
 
 
Có lẽ người Hadza là những người cuối cùng có cuộc sống hoang dã, tự do giữa xã hội hiện đại này. Một cuộc sống không có nhà nước, không có pháp luật, không tôn giáo, không thương mại, không có điện, ô tô hay điện thoại và thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm từ các loài thú hoang dã, khí hậu khắc nghiệt và thiếu nước sạch. Nơi trú ngụ chủ yếu của bộ tộc là các hang động xung quanh hồ Eyasi nằm giữa thung lũng Great Rift, Tazania, Châu Phi. Trước đây, phía Nam khu vực này, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra hóa thạch của loài vượn người lâu đời nhất, tuy nhiên sự tồn tại của Hadza lại có một thời gian bị lãng quên.
 
Dưới đây là những hình ảnh về bộ tộc được ghi nhận lại dưới ống kính của nhiếp ảnh gia báo chí.
 
 
 
 
 
 
  
M.Y (Theo Depplus.vn)