Ly hương, bàn thờ, hoa cúng vứt nhếch nhác quanh trụ điện trên đường Lê Công Hành 

Trong tết, bức tường bị biến thành nơi bỏ rác của người dân trong khu vực. Rác là ly hương, đồ dùng thờ cúng, được người dùng thải loại để thay thế đồ mới. Thay vì để ở nơi tập kết rác theo quy định, các loại rác  “tâm linh” này lại được vứt bỏ ở khu vực trụ điện, gây nhếch nhác và mất an toàn. Cùng với đồ thờ cúng còn có hoa giấy, chân hương, bao ni lông là những vật dễ cháy.

Một người dân sống gần trụ điện cho hay, rác xuất hiện vào ngày đưa ông táo về trời (ngày 23 tháng Chạp) và tồn đọng cho đến sau tết. Tình trạng này đã tái diễn trong nhiều cái tết gần đây.

Hàng này, đi qua con đường, hình ảnh phản cảm trên cứ đập vào mắt, trong khi đây là tuyến đường gắn biển “Tuyến đường xanh-sạch đẹp” do Đoàn Thanh niên tổ dân phố địa phương phụ trách.

Trong khi phong trào Ngày Chủ nhật xanh với hiệu ứng tích cực đang lan rộng với nhiều hoạt động làm sạch nhà, sạch phố thì hình ảnh trên thật xấu xí. Không chỉ là trách nhiệm làm sạch rác nơi công cộng của công nhân vệ sinh môi trường, ý thức của người dân sở tại cần được nhắc nhở để không tái diễn cảnh rác “tâm linh” đặt không đúng chỗ như trên.

Bài, ảnh: Nhật Nguyên