Nước thải sinh hoạt lâu ngày tù đọng gây ô nhiễm môi trường

Vũng nước bẩn trên được hình thành bởi ba ống xả của các nhà kế cận. Khi chúng tôi đến vào thời gian chuẩn bị cơm chiều, nước từ các ống thoát tràn ra với tốc độ mạnh, mùi xú uế hôi nồng nặc.

Được biết, đây là khuôn viên đất vốn thuộc ngành đường sắt, hiện vẫn còn bảng hiệu “Nhà lưu trú” thuộc Trung tâm Thông tin tín hiệu đường sắt Thừa Thiên Huế. Trước đây, khu vực trên vốn sạch sẽ. Thời gian gần đây, nhiều hộ xây cất lại nhà, xoay mặt tiền thuận với đường chính nên mặt tiền của Nhà lưu trú trở thành mặt sau của các hộ (là cán bộ hưu trí hoặc con em của cán bộ hưu trí ngành đường sắt).

Qua tìm hiểu, đây là ngõ vào nhà bà Trịnh Thị Oanh (số nhà 36/2) cũng là cán bộ hưu trí của Xí nghiệp đường sắt Bình Trị Thiên. Khu vực ô uế trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của nhà bà Oanh và các hộ trong khu vực. Trời nắng nóng, diện tích nước bẩn gần 5m2 bốc mùi hôi thối ngột ngạt, ruồi, muỗi hàng đàn; những ngày trời mưa, nước bẩn tràn vào chân cầu thang đen ngòm khiến sinh hoạt của gia đình bà Oanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mùi hôi thối, muỗi cũng ảnh hưởng tới tất cả các nhà trong ngõ.

Bà Oanh cho biết, tình trạng ô nhiễm trên đã tồn tại nhiều năm, môi trường sống bị ảnh hưởng nặng nề. Bà đã có ý kiến với các hộ xả nước nhưng những hộ liên quan không khắc phục. Đã nhiều lần bà Oanh phản ánh với tổ dân phố nhưng cũng không được quan tâm giải quyết.

Từ phản ánh, năm 2019, UBND phường Phường Đúc đã cho hai cán bộ về quan sát, chụp ảnh ghi hình nhưng sau đó cũng không có biện pháp gì. Hiện, vũng nước bẩn trong ngõ nhà 36/2 vẫn tồn tại với mùi xú uế nồng nặc và hàng đàn muỗi tỏa bay khắp xóm.

Đã trên 80 tuổi lại đang sống một mình, bà Oanh càng lo ngại hơn khi dịch COVID-19 đang hoành hành. Trước thực tế này, chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp thiết thực để hỗ trợ người dân xử lý môi trường, dập mầm mống của dịch bệnh trong khu dân cư đông đúc và sát kề ga Huế.

Bài, ảnh: Phước Châu