Cháu Trung Hiếu đang học mẫu giáo nhỡ 

Sau gần 20 năm se duyên, anh Nguyễn Văn Năm (44 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Ánh (44 tuổi) xem ra ngoài con cái ngày càng đông thì cái gì cũng giảm, nhất là sức khoẻ của chị. 5 đứa trẻ được nuôi lớn trong vất vả, ba mẹ chúng bám ruộng làm nông nên chỉ đủ ăn và được đến trường là sự cố gắng… Trong nhà, ngoài mấy chục cái giấy khen học sinh giỏi của ba cô con gái, tài sản "đáng giá nhất" trong nhà là một trong hai cái giường, chỗ ngủ cho 7 người... 

Là một trong những hộ nghèo khó nhất nhì của vùng, nhưng anh chị vẫn cố cho con đi học. Duy chỉ cậu con trai đầu vốn không được nhanh nhẹn như các em đã bỏ học nửa chừng để đi học nghề, nhưng rồi cũng không theo được. Từ ngày bỏ học, bỏ làm cháu thường chìm vào những suy tư ngây dại, ngày càng chậm trong giao tiếp. Biết con bệnh nhưng anh chị cũng chưa đưa con đi bệnh viện lần nào. May là ba cô con gái tiếp theo gồm cháu Hoài Thương đang học lớp 8 Trường THCS Phú Xuân; Cẩm Tú học lớp 5 và Ngọc Oanh đang học lớp 2 Trường tiểu học Phú Xuân 1 đều là những học sinh giỏi, còn cậu út mới 5 tuổi cũng nhanh nhẹn đáng yêu ở lớp nhỡ trường mẫu giáo trong xã.

Cuộc sống vất vả nhưng họ vẫn đầy hy vọng, nhất là gần đây anh Năm xin làm gỗ ở gần nhà với thu nhập cao hơn. Nhưng ngày 17/2 vừa qua, một tai nạn ập xuống gia đình. Buổi sáng hôm ấy, sau khi ngủ dậy anh Năm ra đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi làm thì choáng váng ngã tại chỗ. Chị vợ và cô con gái đầu chạy ra dìu anh vào rồi gọi hàng xóm đưa anh lên bệnh viện huyện… Khi đưa anh đi, tuy anh cũng chưa tỉnh hẳn nhưng cả nhà vẫn tưởng anh chỉ bị cảm mạo, thiếu máu. Không ngờ chỉ hơn một giờ sau anh đã được bệnh viện huyện chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế và được mổ cấp cứu. Lần mổ này do sức yếu, bệnh nhân hạ huyết áp đột ngột nên phải dừng lại. Hiện anh đang nằm tầng 5 chờ mổ lại vì bác sĩ cho biết trường hợp anh nếu cứu vẫn còn cơ hội.

Nhà nghèo, không có tích lũy, giờ anh nằm viện, chị phải túc trực bên anh, mấy triệu đồng lận lưng của chị cũng hết. Nội ngoại hai bên đều nghèo, nên nguy cơ không chạy đủ tiền để lo cho anh là quá rõ. Riêng năm đứa trẻ ở nhà cũng rơi vào bỉ cực khi mấy ký gạo còn lại đã hết. Ngoài vườn, mấy luống mướp đắng không người chăm sóc cũng đang rũ lá. Người em trai của anh nước mắt ngân ngấn nói: “Cả nhà (nội ngoại) không biết làm răng để chạy tiền cho anh Năm mổ, còn lo ăn cho năm đứa con. Cái nhà ni, có cầm cố cũng không ai thèm...”.

Qua chuyên mục này, rất mong bạn đọc, các mạnh thường quân giang tay giúp đỡ anh Nguyễn Văn Năm tiền thuốc thang cũng như giúp các con anh ít gạo để duy trì bữa ăn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Kim Ánh, xóm 3 thôn Xuân Ổ xã Phú Xuân huyện Phú Vang hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; điện thoại: 0914078282; số tài khoản: 4011201000840 tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Trường An, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bài, ảnh: Phước Châu