Quảng cáo mắc trên hàng rào vào các ngõ xóm

Bẵng đi một thời gian, cứ tưởng đã dần dà tạo được thói quen, lại trong lúc nhiều câu chuyện khác đang thu hút sự chú tâm của mọi người như xử phạt vi phạm nồng độ cồn, di dân Thượng Thành, dịch bệnh COVID-19… thì thấy tái xuất hiện nạn phát tờ rơi, dán/treo quảng cáo rao vặt. Thoạt tiên là xuất hiện ở những ngõ hẻm, những con đường vắng, ít bị cơ quan chức năng để ý, đó như một động thái thăm dò trước khi lấn đến những khu dân cư đông đúc, những tuyến đường sôi động hơn. Nhiều nhất phải kể đến quảng cáo mua đất, bán đất. Nào là “Bán đất chính chủ khu vực này, liên hệ số…”, “Cần mua đất khu vực này, giá cao, liên hệ…” với đủ cỡ, đủ chủng loại: In trên giấy A4, hoặc in màu trên bạt nhựa… và treo lên hàng rào, cột điện hoặc đóng trực tiếp vào gốc cây. Có người lại chơi luôn kiểu phun thẳng nội dung quảng cáo, số điện thoại trực tiếp vào bờ tường, bó vỉa ở các khu quy hoạch bằng sơn cho bền vững (!)…

Sáng hôm nay, hai vợ chồng rủ nhau đi bộ thể dục trên đường Lê Ngô Cát, chưa kịp tận hưởng cái sảng khoái của bầu không khí trong lành buổi bình minh, đã phải nhíu mày vì những tờ rơi “cho vay không thế chấp” vương vãi, trắng xóa trên đường. Trưa đi làm về, con ngõ dẫn vào nhà có mỗi sải tay đã thấy dịch vụ truyền hình HD siêu nét, internet tốc độ cao treo mấy cái quảng cáo ở cả 2 bên, mỗi nhà còn được “khuyến mãi” cho 1 tờ rơi nhét ngay cổng. Cũng chính ngay trong buổi sáng này, từ Hương Hồ về dọc theo tuyến đường thơ mộng dọc sông Hương, chúng tôi bắt gặp một đám tang vô tư vung vàng mã giữa thanh thiên bạch nhật…

Đang có rất nhiều thứ để quan tâm, nhưng có lẽ những hành vi cố tình vi phạm kia phải tiếp tục được để mắt và xử lý kiên trì. Nếu không sẽ sinh nhờn, lây lan tình trạng tái phạm thì xử lý rất phiền và rất dở.

Bài, ảnh: Thượng Bích