Nhà nghèo, đông anh em, mẹ suy thận nặng phải chạy thận 3 lần/tuần tại Bệnh viện Trung ương Huế, vậy nhưng Thủy vẫn cố gắng vươn lên trong học tập. Thủy đã hoàn thành chương trình lớp 11 với tổng kết học lực 8,2, sắp bước vào giai đoạn quan trọng nhất của thời học sinh – tốt nghiệp THPT và thi đại học.

Trần Thị Thủy (thứ 2 từ trái qua) nhận quà sẻ chia từ bạn đọc

Nội dung bài “Nữ sinh nghèo ước mơ chữa bệnh thận cho mẹ” viết về hoàn cảnh của Trần Thị Thủy đăng trên Báo Thừa Thiên Huế ra ngày 23/5/2014 đã nhận được sự đồng cảm, sẻ chia bằng vật chất, tinh thần từ bạn đọc.

Tin, ảnh: Xuân Trường