Tai ương

Anh Sự bị một kẻ lạ mặt giả vờ thuê anh chở ra huyện Quảng Điền, sau đó ra tay sát hại anh một cách dã man để cướp tài sản, là chiếc xe mô tô mà anh dùng làm phương tiện mưu sinh. Chị Vinh không cầm được nước mắt khi kể lại: “Lúc đó, 21 giờ 45 phút, chồng tui đã về nhà, nhưng sau một hồi bần thần suy tính, anh lại dắt xe đi. Chồng tui nói: “Anh ra cửa Thượng Tứ đậu, hy vọng kiếm thêm cuốc khách, mai cho con mỗi đứa vài nghìn. Tết rồi, con mình thiếu thốn, tội nghiệp”. Gần nửa đêm mà anh vẫn chưa về, tui bồn chồn đứng ngồi không yên thì mấy anh công an đến nhà. Họ báo tin dữ về chồng tui. Mấy mẹ con bàng hoàng. Tui kiệt quệ tưởng không gượng nổi. Từ khi chồng tui bị giết (đến nay chưa tìm ra hung thủ), hai đứa con lớn của tui phải nghỉ học. Bảy năm qua, mẹ con tui gắng gỏi nương tựa vào nhau để sống. Hiện nay, đứa con trai đầu của tui là Phạm Hữu Văn (1991), đang đi nghĩa vụ quân sự, đóng quân ở Nghệ An, đứa út đang học lớp 7. Thật không ngờ, tai ương lại tiếp tục giáng xuống. Con gái thứ hai của tui là cháu Phạm Thị Thư (1992) ban ngày học nghề may, đêm phụ bán cà phê cho người ta, giúp mẹ trang trải chi tiêu trong gia đình, ngày 27/9 vừa rồi không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não nặng dẫn đến hôn mê sâu…
 
Cần lắm sự giúp đỡ để em Thư có cơ hội sống
 
Ông Hoàng Minh Đức, Chủ tịch UBND phường Tây Lộc cho biết: “Gia đình chị Vinh thuộc diện hộ nghèo. Từ khi anh Sự bị giết, sức khoẻ và tinh thần chị Vinh suy sụp, không ổn định kéo dài; vậy nên, càng túng bấn hơn nữa. Nay, cháu Thư lại bị tai nạn giao thông, nằm tại Phòng cấp cứu hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế. Khó khăn lắm”.
 

Chị Vinh túc trực tại bệnh viện, bên cạnh cháu Thư trong tình trạng mê man.

Chị Vinh nghẹn ngào: “Nghe em gái bị nạn, tình trạng nguy kịch, Văn xin phép về, cả nhà tập trung tại bệnh viện. Cháu Thư hôn mê sâu, phải nằm tại Phòng cấp cứu hồi sức, tiền chi phí thuốc men…3 triệu đồng/ngày. Sau 8 ngày thì cháu Thư tỉnh. Dù cháu đang trong tình trạng nguy hiểm, chưa nhận biết được gì, thường xuyên mê sảng la hét, tự cào cấu mình… nhưng vì không có tiền nên tui đành phải xin bệnh viện cho cháu chuyển xuống nằm tại Khoa Ngoại thần kinh. Bác sĩ cho biết, như vậy có thể nguy hiểm đến tính mạng cháu. Nhưng, hoàn cảnh tui túng quẫn quá rồi. Từ khi cháu bị nạn, tui vay mượn khắp nơi để chi phí thuốc men… May bà con thương, chứ ai cũng biết gia đình tui khó khăn, rất khó trả nợ. Có căn phòng tập thể bé bằng bàn tay, đem thế chấp ngân hàng từ hồi chồng tui còn sống, vay 15 triệu làm vốn mưu sinh, đến nay chưa trả được đồng mô, chừ cháu Thư bị nạn như ri, tiền vay mượn cũng hết, tui không biết tính răng nữa”...
 
Cảnh cô gái trẻ mê man, tỉnh dậy lúc nào lại tự cào cấu mình với những tiếng la hốt hoảng “ơi mẹ ơi” một cách vô thức. Người mẹ gầy yếu chỉ biết vừa cuống quýt giữ chặt tay con vừa rớt nước mắt, thật thương tâm.
 
Cháu Thư rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, những tổ chức từ thiện, cá nhân, để cháu được tiếp tục chữa trị, có cơ hội trở lại với cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Phạm Thị Vinh xin gửi về địa chỉ 8/11 La Sơn Phu Tử, phường Tây Lộc, TP Huế (số điện thoại 0944495914) hoặc Báo Thừa Thiên Huế số 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế.
 
Bài, ảnh:Quỳnh Anh