Loanh quanh một hồi, thấy thuận đường, cứ dọc con lề Phan Đình Phùng nắp theo sông An Cựu mà đi. Băng qua ngã ba với đường Điện Biên Phủ là hết đường Phan Đình Phùng, nhưng lối đi ven sông thì vẫn còn tiếp tục, tuy hẹp hơn nhưng cũng đã được lát gạch terrazzo ngon lành từ lâu.

Dây leo, cỏ dại mọc tràn lối đi dạo

Trước, lối dạo ven sông này vẫn thường đón bước chân của nhiều khách bộ hành thích khám phá thành phố; hoặc cho những thực khách “lười biếng” chạy thẳng xe máy đến uống vài chai bia buổi chiều ở nhà hàng Ngự Viên Xanh phía sau Green hotel. Tôi cũng từng nhiều lần đi dạo qua đây. Nói chung, đó là một con đường dạo xinh xẻo, hay hay, và nếu không vội thì có thể dừng chân để làm ly cà phê hay chai bia ướp lạnh ở một, hai hàng quán dọc đó để ngắm dòng sông An Cựu lịch sử hay chiêm nghiệm sự đời kể cũng xứng đồng tiền bát gạo…

Bẵng đi một thời gian, do Khách sạn Xanh được nâng cấp cải tạo, vướng công trường thi công nên lối đi này cũng bị “phong tỏa” khá lâu. Nay thì công trình đã ổn, lối đi lại thông. Tuy nhiên, vẻ đẹp thì đã kém đi rất nhiều. Do vắng người qua lại nên cỏ dại, dây leo thoải mái mọc tràn, có đoạn lấp gần kín cả lối đi, làm âm u cả một đoạn bờ sông. Dây leo còn xoắn xuýt bịt kín thiếu đường làm “chết ngạt” các gốc bằng lăng. Đó đây còn là ni lông, giấy loại…vương vãi. Cảnh quan nhếch nhác rất đáng buồn.

Là đường dạo ven sông, nhưng đây là “mặt hậu” của vài ba cơ quan, doanh nghiệp thuộc ngành giao thông, Đại học Huế, Khách sạn Xanh (bây giờ là Silk Path Grand). Lẽ ra, các đơn vị trên nên là người quan tâm quản lý, xung phong tự nguyện giữ gìn trước hết. Bởi cảnh quan ấy, không gian ấy, bầu không khí ấy gắn liền với lợi ích, với giá trị công trình của doanh nghiệp/đơn vị họ. Đặc biệt là với Silk Path Grand (Khách sạn Xanh cũ) lẽ ra sau khi xây dựng và giải tỏa che chắn, họ phải có trách nhiệm bắt tay quét tước dọn dẹp, trả lại cảnh quan và không gian cho một lối dạo ven sông của Huế. Được việc của mình, còn lơ là lợi ích của cộng đồng, đó là hành vi không fair-play, cần sớm khắc phục.

Cần nói thêm, gắn với lối dạo ven sông An Cựu từ cầu Nam Giao lên cầu Ga là không gian của đường Lê Lợi và tuyến đường dạo tuyệt đẹp phía sau lưng nhà hát Học viện Âm nhạc Huế dẫn lên cầu gỗ lim. Đối diện phía bên kia cửa sông An Cựu là công viên Dã Viên, nơi đó, sắp tới sẽ có tuyến đường ven sông kéo lên tới Huyền Trân Công Chúa. Và nữa, phía bên kia sông Hương là tuyến đường dạo kéo từ cầu Trường Tiền lên tới chùa Thiên Mụ, dẫu đang quá trình hoàn thiện nhưng đã làm nức lòng du khách và công chúng. Trong không gian kỳ vĩ tuyệt vời đó, để một đoạn đường dạo ven sông ngắn chỉ vài trăm mét như vừa kể bị bỏ bê, tạo một “nốt ruồi phá tướng” trên khuôn mặt kiều diễm của đô thị Huế là điều rất uổng!

Bài, ảnh: Thượng Bích