Tình trạng mua đất rồi "bỏ hoang" phổ biến ở nhiều khu quy hoạch

Cỏ cây bụi bờ nhiều, muỗi mòng tha hồ cư ngụ sinh sôi, dễ gây bệnh. Thỉnh thoảng trong xóm có người siêng thì ra phát sơ cho đỡ rậm rạp. Thỉnh thoảng thôi chứ không ai “rỗi hơi”, hơn nữa biết đâu đang phát, chủ đất đến lại thắc mắc: “Ai cho phép” thì lại rách việc! Thế nên cho dù xóm có tự giác quét dọn, hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh"… thì cái đoạn có mảnh đất hoang mặt tiền vẫn là “khúc xương khó gặm”, đành thả tay trăm sự nhờ công ty đô thị.

Một bận, tôi có người bạn từ Mỹ về ghé thăm, thấy cảnh ấy, anh bảo, ở bên xứ cờ hoa, đố mà dám. Vườn nhà ai nhà ấy lo thường xuyên mà tỉa cây cắt cỏ, để um tùm xấu xí là… “chết” vì phạt. Hoặc cũng có thể thấy không dọn dẹp cắt tỉa? OK, nhà chức trách sẽ cho người đến giúp, sau đó chủ nhà sẽ… nhận được cái bill (hóa đơn) với giá nhân công chóng mặt. Lần sau tất khiếp, chưa tới đợt đã lo chủ động mà dọn, nếu không muốn hao tài tổn bạc!

Cách làm của xứ người ta rất hay đó chứ. Việc áp dụng chắc hẳn sẽ được đa phần dân chúng ủng hộ, bởi đó là vì lợi ích của cả cộng đồng, việc triển khai có lẽ cũng không quá phức tạp, nhất là với Huế, khi phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" đã được phát động, hưởng ứng, duy trì và đang phát huy tác dụng to lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh thực tế, nạn đầu cơ, ghim đất đang rất phổ biến, khiến nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư, nhiều khu quy hoạch trở nên lổ đổ, hoang hóa, bụi bờ um tùm, vừa mất vệ sinh vừa làm xấu cảnh quan của đô thị là điều không thể chấp nhận được.

Bài, ảnh: Hàn Yên