Cả 3 CLB đều có quyền tự quyết số phận của mình. Nhiệm vụ của Chelsea có vẻ dễ thở hơn cả khi họ chỉ cần thắng Wolves là chắc suất có vé dự đấu trường danh giá nhất lục địa già cho các câu lạc bộ. Và The Blues đã không khiến các fan hâm mộ của họ phải thất vọng. Chelsea đã có liền 2 bàn thắng trong 4 phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên.

Chelsea giành một trong 2 vé còn lại dự Champions League mùa sau

Chelsea giành một trong 2 vé còn lại dự Champions League mùa sau. Ảnh Internet

Phút 45+1, Mason Mount lập siêu phẩm đá phạt mang về bàn thắng quý như vàng cho Chelsea. Tới phút 45+4, đội chủ nhà có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Pulisic kiến tạo để Giroud vượt qua cả thủ môn và hậu vệ của đội khách trước khi dứt điểm chính xác mang về bàn thắng thứ 2 cho đội bóng thành London.

Bị dẫn bàn, Wolves dồn toàn lực tấn công trong hiệp 2 nhưng trong một ngày mà thủ môn dự bị Caballero chơi quá chắc chắn, Bầy sói đành chấp nhận kết quả thua 0-2 trước đội chủ nhà. Thất bại này đã khiến Wolves đánh mất tấm vé dự Europa League bởi Tottenham đã có được trận hòa 1-1 với Crystal Palace. Cả Wolves và Tottenham đều có 59 điểm, song "Gà trống" xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Trong khi Chelsea chỉ phải gặp Wolves thì Leicester và Man United bước vào trận cầu sinh tử trên sân King Power. Bầy cáo buộc phải giành được chiến thắng trước Man United để chen chân vào top 4, còn Quỷ đỏ chỉ cần có điểm trước Leicester là sẽ được dự Champions League.

Có lợi thế trên BXH, M.U đương nhiên được phép nhập cuộc chắc chắn và chủ động chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, hàng thủ chưa bao giờ là điểm mạnh của Quỷ đỏ, đặc biệt là trong thời gian phong độ đi xuống của một loạt trụ cột. Ngay phút 14, Matic có đường chuyền sai vô cùng tệ hại ngay trước vòng cấm mở ra đợt tấn công nguy hiểm cho Leicester. Tuy nhiên, cú sút sau cùng của Ndidi lại bay vọt xà ngang trong nuối tiếc của HLV Brendan Rodgers. Càng chơi thì M.U càng tỏ vẻ yếu kém trong khâu phòng ngự khi liên tục để Iheanacho và Albrighton dứt điểm về phía khung thành của thủ môn David De Gea. Phải tới những phút cuối của hiệp 1, M.U mới có những động thái đáp trả. Đầu tiên là tình huống Bruno Fernandes đưa được bóng vào lưới Leicester nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã rơi vào tư thế việt vị. Tiếp đó là Rashford với pha xử lí khéo léo trong vòng cấm đội chủ nhà nhưng cú cứa lòng sau đó lại đưa bóng lên thẳng khán đài. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến vào phút 68 khi Martial bị bộ đôi trung vệ của Leicester phạm lỗi trong vòng cấm. Phạt đền cho Man United và Bruno Fernandes không mắc sai lầm nào để mở tỉ số cho đội khách.

Tỉ số được ấn định cho đội khách khi Schmeichel mắc sai lầm tạo điều kiện cho Lingard ghi bàn chốt hạ tỷ số 2-0. M.U giành chiến thắng và cán đích ở vị trí thứ 3. Quỷ đỏ sẽ cùng Chelsea giành 2 vé còn lại dự Champions League mùa sau, trong khi đó Leicester ngậm ngùi chơi ở Europa League ở mùa tiếp theo.

M.U giành chiến thắng và cán đích ở vị trí thứ 3

M.U giành chiến thắng và cán đích ở vị trí thứ 3. Ảnh Internet

Mặc dù có chiến thắng 3-1 trước Everton nhưng như vậy là không đủ để giúp Bournemouth tránh khỏi cảnh xuống hạng. Tiếp bước Bournemouth là Watford khi Bầy ong đã để thua Arsenal với tỉ số 2-3.

Như vậy là sau một mùa giải đầy biến động, Premier League 2019/20 đã chính thức hạ màn với chức vô địch cho Lữ đoàn đỏ Liverpool, Á quân là Man City, trong khi 3 đội phải xuống chơi tại giải hạng Nhất mùa tới là Bournemouth, Watford và Norwich City.

Kết quả vòng 38 giải Ngoại Hạng Anh:

Arsenal 3-2 Watford

Burnley 1-2 Brighton

Chelsea 2-0 Wolves

Crystal Palace 1-1 Tottenham

Everton 1-3 Bournemouth

Leicester 0-2 Man United

                                                                                                                                                                                                                                                                  Thanh Xuân