Hiện trạng cảnh quan đoạn vỉa hè trên đường Ngô Quyền

Hiện trạng bất cập của vỉa hè đô thị ở một số đường phố đã gây ra không ít nỗi niềm ưu tư cho cộng đồng cư dân đô thị và du khách phương xa đến Huế.

Gần đây, nhiều vỉa hè đã và đang được đầu tư xây dựng hoặc chỉnh trang, nâng cấp, trồng mới, trồng bổ sung, thay thế cây xanh. Rất tiếc là trong số đó lại có một số vỉa hè rơi vào tình trạng bất cập không đáng có về việc bố trí cây xanh. Khá nhiều vỉa hè tân tạo được trồng cây bóng mát không đúng quy chuẩn. Có vài trường hợp, trước khi xây dựng vỉa hè không có kế hoạch đánh giá để hạ giải, di dời những cây xanh ngoài danh mục quy hoạch hoặc cây xanh mọc tự nhiên hay do người dân trồng tự phát sai quy chuẩn, không đúng phương thức. Hậu quả là sau khi vỉa hè được bó vỉa, lát nền thì trên đó tồn tại một mớ cây hỗn độn. Một phần vỉa hè của đường Ngô Quyền là một minh chứng điển hình.

Như vừa nêu, trên đường Ngô Quyền, đoạn vỉa hè từ đường Phan Bội Châu đến Nguyễn Trường Tộ, tiếp giáp với hàng rào sau của Trường THPT chuyên Quốc Học được cải tạo nâng cấp, bó vỉa, lát nền. Khi vừa khởi công ai cũng cảm thấy mừng vui vì trước đây đã nhiều năm trời, đoạn vỉa hè này chỉ là bãi cỏ hoang với nhiều rác thải.

Điều đáng tiếc là, việc xây dựng, nâng cấp vỉa hè này hình như không có sự quản lý đồng bộ. Trên đoạn vỉa hè, từ trước đã có nhiều cây xanh đan xen không hàng lối, không biết được trồng từ thời điểm nào? Khi thi công công trình, tôi thấy họ bó vỉa cho những cây xanh ngổn ngang đó mà lẽ ra, nên được di dời hoặc hạ giải. Bây giờ dù vỉa hè hẹp nhưng có đoạn có nhiều cây xanh đan xen (tạm gọi là cây tạp). Chủng loại những cây tạp này bao gồm xa cừ (5 cây), bạch đàn (1 cây) và lim xẹt cánh (2 cây). Với con mắt của nhà lâm sinh học, theo tôi đoạn vỉa hè này chưa ổn, vì vỉa hè này xanh, sạch nhưng chưa sáng.

Theo tôi, các ban ngành chủ quản cần thị sát thực địa để thấy hiện trạng nhằm có kế hoạch chỉnh trang đoạn vỉa hè này càng sớm càng tốt.

Bài, ảnh: ĐỖ XUÂN CẨM