Sản phẩm làm ra được chú ý, được hưởng ứng, được công chúng đón nhận thì còn gì vui hơn. Nhưng, bên cạnh niềm vui, cảnh nhiều người chen chân chụp ảnh cùng hoa cũng khiến các anh chị công nhân Trung tâm CVCX phải thót tim lên ruột. Ấy là bởi, để có bằng được những bức ảnh như ý, những cô, những cậu, những o, những dì rất nhiệt tình níu vít, chen giẫm,… bất chấp đời hoa cỏ. Để tránh nát cỏ tan hoa, những lúc như thế, các anh chị công nhân phải để mắt nhắc khéo. Song, cũng có những khi không thể trở tay kịp, quay đi quay lại mới có chút xíu đã thấy thành quả lao động của mình trôi theo niềm hứng khởi của những người… “thích hoa”.

Như mới hôm qua đây, khóm mẫu đơn với những bông hoa tuyệt đẹp vừa yên vị trong công viên chưa lâu. Một dì tuổi đã dầy dầy đi dạo công viên đã xuýt xoa khen lấy khen để và sà vào chụp ảnh. Chụp xong, tiện tay… bẻ luôn mấy cành hoa, vừa bẻ vừa ra vẻ sành hoa bảo với mấy người bạn: “Thứ ni cắm đẹp mà bền lắm đây…”. Cô em tôi là nhân viên CVCX đang làm việc tại đó không trở tay kịp, chỉ biết đắng lòng. “Mía ngon xơi luôn cả cụm”, chơi kiểu ấy, đúng là… không cơ quan đoàn thể nào chịu thấu (!).

Thành phố 4 mùa hoa là ý tưởng thú vị. Với khí hậu khắc nghiệt như Huế, đòi hỏi sự chuyên tâm, nỗ lực thật nhiều, sự chung tay hưởng ứng của toàn xã hội, ý tưởng đó mới có thể thành hiện thực. Chưa góp công chung sức được gì, thì xin làm ơn giữ gìn, đừng phá phách. Vậy mà rất buồn, không chỉ có giẫm đạp, ngắt hoa bẻ cành, mà còn có cả “quá loạn loạn” nạn nhổ trộm hoa công cộng về trồng làm “của riêng” làm đau đầu ngành CVCX của Huế.

Có lẽ, cần phải phát huy mạnh mẽ phong trào phản ánh hiện trường cho Huế-S, cộng với chế tài tột khung, ráo riết triệt để, buộc khắc phục hậu quả, và có cơ chế nêu danh đối tượng vi phạm trên báo chí truyền thông. May ra mới triệt giảm dần hành vi phản cảm này.

Thượng Bích