Lãnh đạo ĐH Huế chuyển quà đến hỗ trợ sinh viên

Đêm 11/10, rạng sáng 12/10, không ít trường hợp phải rời trọ, tìm đến trường tránh lũ. Đến trường lúc 1 giờ rạng sáng 12/10, Hoàng Trọng Thành Nguyên, sinh viên khoa Ngữ Văn (Trường đại học Sư phạm, ĐH Huế) kể: “Em và các bạn ở trọ đường Tôn Thất Tùng. Nước trong đêm lên quá nhanh nên em cùng 4 bạn quanh chỗ ở nhanh chóng lấy đồ đạc tìm đường chạy nhanh đến trường. May mắn, bảo vệ, cán bộ và các tình nguyện viên vẫn trực để đón, bố trí chỗ ngủ cho tụi em”.

Mưa lớn kéo dài, toàn thành phố ngập khắp các tuyến đường khiến các trường, ký túc xá đề ra phương án mở cửa, đón sinh viên đến tạm lưu trú. Thống kê chưa đầy đủ tại các trường, đã có hàng trăm sinh viên phải rời trọ tìm chỗ tránh lụt. Trường ĐH Nông Lâm có đến 82 sinh viên phải dọn đến trường tránh lụt, trong khi con số này ở Trường ĐH Sư phạm là 30 người (kể cả phụ huynh) còn khoa Du lịch – ĐH Huế có gần cả trăm sinh viên.

Để có chỗ ngủ cho sinh viên, các trường phải kê bàn, tận dụng chăn màn của một số sinh viên mang theo cùng một số đồ đạc từ các cán bộ, giảng viên chuyển tới. Anh Hoàng Hữu Tình, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế cho biết: “Chúng tôi chia sinh viên thành 8 phòng, bố trí ở tầng 2, có cán bộ trực canh lũ và hỗ trợ sinh viên khi cần. Nhiều thầy cô, giảng viên đã trực tiếp đến trường hoặc nhờ tiếp tế, chuyển đến sinh viên các loại thực phẩm cần thiết … Trong ngày 12/10, ban giám đốc ĐH Huế cũng đã đến thăm, tặng các suất cơm và mì tôm, động viên sinh viên nỗ lực vượt qua khó khăn những ngày mưa lũ".

* Một số hình ảnh hỗ trợ sinh viên được ghi lại:

Bữa ăn của sinh viên ngày lũ tại Khoa Du lịch - ĐH Huế

Bàn học được xếp lại làm nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt

Những món quà được chuyển đến hỗ trợ cho sinh viên

Tiếp tế lương thực cho sinh viên

Đội phản ứng nhanh Trường ĐH Sư phạm lội qua những khu vực ngập sâu, chuyển lương thực đến cho sinh viên

Hữu Phúc (thực hiện)