Trước đối thủ từng có chiến thắng ngược dòng 3-2 mùa giải trước, ĐH Huế khá thận trọng khi bố trí số đông cầu thủ nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, với khả năng phối hợp nhỏ khá nhuyễn, tuyến tiền vệ và tiền đạo của ĐH Huế liên tục có những pha đột phá vào sâu trong khu vực 16m50 chỉ sau vài phút thăm dò.

Bên phần sân đối diện, lợi thế về thể hình, thể lực cũng giúp ĐH Thủy Lợi có những pha bóng bổng khoét sâu vào 2 bên cánh của các chân sút Cố đô. Dẫu vậy, trước hàng thủ chơi khá tập trung, những pha lên bóng của nha ĐKVĐ chỉ dừng ở mức cơ hội.


Những chân sút sinh viên của ĐH Huế tại giải

Sang hiệp hai, cũng với lối đá phối hợp nhỏ, đến phút 15, ĐH Huế có bàn thắng dẫn trước 1-0. Những tưởng cánh cửa vào bán kết đã rộng mở với những chân sút Cố đô khi trong phần lớn thời gian còn lại, họ liên tục vô hiệu hóa những đường lên bóng nguy hiểm của đối phương. Đáng tiếc, sau một pha phạm lỗi của cầu thủ ĐH Huế trong vòng cấm, ĐH Thủy Lợi đã san bằng cách biệt 1-1 trên chấm phạt đền.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa 1-1, 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt đá 11m đầy may rủi. Và với cái đầu lạnh hơn, ĐH Thủy Lợi đã giành vé vào bán kết bằng chiến thắng 4-3 trước ĐH Huế.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Long Hải (ĐH Huế) nói rằng đây là một thất bại đáng tiếc của ĐH Huế khi đã có lợi thế dẫn bàn. Và không biết đến khi nào ĐH Huế mới ghi tên mình vào bán kết bởi đây là lứa cầu thủ tốt nhất ĐH Huế có được kể từ khi tham gia sân chơi này.

Hàn Đăng